03/04/2009 12:57 GMT+7

Lucas Podolski bạt tai Micheal Ballack

NHẬT ANH  (Theo Goal)
NHẬT ANH  (Theo Goal)

TTO - Giành 6 điểm qua 2 lượt trận vòng loại World Cup 2010, tuyển Đức tiếp tục giữ vững ngôi nhất bảng 4. Tuy nhiên, HLV Joachim Loew đang đau đầu trước những bất ổn trong nội bộ “Mannschaft”, mà mới đây nhất là sự kiện Podolski bạt tai đội trưởng Ballack.

TTO - Giành 6 điểm qua 2 lượt trận vòng loại World Cup 2010, tuyển Đức tiếp tục giữ vững ngôi nhất bảng 4. Tuy nhiên, HLV Joachim Loew đang đau đầu trước những bất ổn trong nội bộ “Mannschaft”, mà mới đây nhất là sự kiện Podolski bạt tai đội trưởng Ballack.

Phút thứ 73 của trận Xứ Wales-Đức (2-4-2009), sau khi Micheal Ballack nhắc nhở Podolski, tiền đạo mang biệt danh là “hoàng tử” này đã nổi nóng, cãi nhau với tiền vệ của CLB Chelsea, thậm chí còn có hành vi tát vào mặt Ballack.

Một mình hậu vệ Per Mertesacker can ngăn không được, phải đến khi Philips Lahm kéo 2 người ra xa, trật tự mới được vãn hồi. “Cỗ xe tăng” vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales, trong tình cảnh “hoàng tử” Podlski và “hoàng đế” Ballack không thèm nhìn mặt nhau.

Sau trận đấu, HLV tuyển Đức Joaquin Loew cho rằng, lỗi hoàn toàn thuộc về Podolski, “vì Ballack là đội trưởng, nên anh ấy có quyền truyền đạt chỉ thị chiến thuật từ huấn luyện viên tới đồng đội. Podolski đã sai”. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Đức tuyên bố sẽ không có án phạt nào dành cho tiền đạo của CLB Bayern vì nội bộ tuyển Đức đã rút kinh nghiệm sau vụ việc.

Ballack được Joaquin Loew bảo vệ, vì anh hiện đang chơi rất ổn định trong đội tuyển, với bàn thắng mở tỷ số trong trận thắng Xứ Wales. Tuy nhiên, cũng chính Ballack là “đầu dây mối nhợ” của một số mâu thuẫn trong nội bộ “cỗ xe tăng”. Vào tháng 10-2008, Ballack đã có cuộc tranh cãi dữ dội với Oliver Bierhoff, cựu tuyển thủ, hiện trong ban lãnh đạo tuyển Đức.

Có một điều rất kỳ lạ là, cứ sau mỗi lần nội bộ bất ổn, tuyển Đức lại đá rất sung, và luôn có chiến thắng. Sau khi Ballack va chạm với Bierhoff, Đức thắng Nga, đối thủ lớn nhất ở bảng 4 với tỷ số 2-1. Bây giờ, khi Podlski bất kính với Ballack, Đức vẫn thắng Xứ Wales 2-0.

NHẬT ANH  (Theo Goal)

NHẬT ANH  (Theo Goal)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên