- Ông cứ suốt ngày lo chuyện tết, không thấy nói chuyện làm ăn gì cả!
- Làm thì làm cả năm. Tết chỉ có vài ngày. Mà tôi chỉ nói vui thế thôi, sao căng thẳng vậy? Với lại có muốn lo cũng chẳng lấy đâu ra mà lo. Người ta lương thưởng dồi dào, sắm áo sắm xe, sơn sửa nhà cửa, “tân trang” nhan sắc, quà cáp biếu xén trên dưới trong ngoài xôm tụ. Còn mình lương thưởng khiêm tốn biết lo tết gì đây!
- Lại than thở nữa rồi! Đừng nhìn lên, hãy nhìn xung quanh, không ít bà con còn khó khăn hơn mình không dám nghĩ đến tết nữa đấy.
- Nói cũng phải, dù gì tụi mình cũng còn có lương thưởng để nghĩ đến tết. Nhiều bà con xung quanh không chắc đã có tết, như bà con ở vùng lũ năm rồi, nước dữ cuốn trôi hết cả, liệu tết này sẽ ra sao?
- Tết sẽ kém vui, xuân sẽ không tươi sắc nếu quanh chúng ta còn nhiều bà con không có tết. Vậy nên lo tết cho gia đình mình, từ người giàu đến người chưa giàu mong đừng quên dành một phần lo tết cho những hoàn cảnh khó khăn quanh mình, hãy cùng chung tay lo tết cho tất cả đều vui.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận