01/12/2007 07:47 GMT+7

Lệnh xé xác...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bác sĩ Trần Đông A trong một lần “Gặp gỡ đầu tuần” trên Tuổi Trẻ để nói về chuyện y đức của người thầy thuốc, đã tâm sự: “Từ khi khoác chiếc áo bác sĩ, tôi đã luôn tự nhủ với mình rằng cái toa kê thuốc cho bệnh nhân chính là LÊNH XÉ XÁC! Phải như thế để luôn răn mình phải cẩn thận, hết sức cẩn thận khi kê thuốc cho bệnh nhân. Bởi chỉ cần mình cẩu thả một chút là dẫn đến chết người như chơi”.

- Nhờ cẩn trọng với nghề như thế, cộng thêm tài năng và sự lao động, học tập cần cù nên bác sĩ Trần Đông A đã xây dựng được một hình ảnh tuyệt đẹp trong lòng mọi người.

- Đúng vậy. LÊNH XÉ XÁC nghe thật dữ dội, nhưng cũng thật hay làm sao. Chỉ tiếc là trong ngành y, có không ít người không chịu ví cái toa thuốc như bác sĩ A đã nhìn. Ví dụ như hai vợ chồng “bác sĩ nhi hại bệnh nhi”.

- Nhưng hai vị “thầy thuốc như... mẹ mìn” này cũng xem cái toa thuốc là LÊNH...

- Lệnh gì?

- LÊNH CHUYỂN TIỀN!!!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên