20/05/2008 17:21 GMT+7

Lavie - con gái cưng bé bỏng của ba mẹ

MẸ THU
MẸ THU

TTO - Ngày 8-6 này là con gái yêu của mẹ tròn 21 tháng tuổi. Mẹ vẫn nhớ như in ngày con chào đời... Cả nhà bận rộn hẳn lên vì sự có mặt của thành viên bé bỏng, nào là ủ ấm, nào là canh chừng ấm nước sôi pha sữa, rồi vệ sinh bé yêu, ru bé ngủ, ẵm bé đi tắm nắng.

Y8AzwcrG.jpgPhóng to
Bé Lavie - Ảnh do tác giả cung cấp
TTO - Ngày 8-6 này là con gái yêu của mẹ tròn 21 tháng tuổi. Mẹ vẫn nhớ như in ngày con chào đời... Cả nhà bận rộn hẳn lên vì sự có mặt của thành viên bé bỏng, nào là ủ ấm, nào là canh chừng ấm nước sôi pha sữa, rồi vệ sinh bé yêu, ru bé ngủ, ẵm bé đi tắm nắng.

Thấm thoát gần hai năm con hiện diện cùng gia đình mình. Mẹ đánh dấu từng kỷ niệm dễ thương của con trong từng trang nhật ký, đó là lúc con biết ngồi, biết bò, rồi chập chững biết đi, đó là những lúc con bập bẹ ê a những từ đầu tiên, rồi những lúc con bị sốt do mọc răng làm mẹ lo đến không ngủ được.

Lavie của mẹ cũng cực kỳ khó chịu, từ lúc nhỏ đã có tật quấy đêm. Mẹ sinh con đầu lòng nên không có nhiều kinh nghiệm, bà nội và bà ngoại đều ở xa, mẹ phải vất vả hỏi thăm kinh nghiệm những bà mẹ đi trước.

Có lúc mẹ không hiểu tại sao con khóc và con muốn gì ở mẹ. Những lúc như thế hình như con nhận ra không ai đáp ứng được nhu cầu của mình nên lại càng khóc to hơn. Đến bốn tháng tuổi con không thèm bú bình nữa, cô Năm phải dùng bằng muỗng đút sữa cho con khi mẹ đi làm.

Đến tuổi ăn dặm con lại không chịu ăn miếng cháo nào, mỗi lần cho ăn là con lại khóc thật to cho cả xóm nghe, khi con hết khóc lại chuyển sang ngậm thức ăn trong miệng, làm cách nào cũng không chịu nuốt đi.

Rồi mẹ cũng quen dần với tính khí của con, mẹ đã có thể hiểu được thông điệp của bé yêu mỗi khi con cất tiếng khóc. Con đã không còn quấy đêm, đã có thể uống sữa bằng ly và có thể tự cầm muỗng xúc cơm ăn. Con cũng hát được những bài hát ngắn, mỗi khi đi làm về mẹ lại nghe tiếng hát trong trẻo của con: ba thương con vì con giống mẹ…

Mẹ thích lưu giữ những hình ảnh và kỷ niệm lúc bé của con. Mẹ không biết khi lớn lên con sẽ cảm nhận thế nào về chúng, nhưng mẹ rất mong bằng những dòng ngắn ngủi nhưng rất thật này của mẹ, sẽ để lại cho con chút cảm nhận về tình yêu của ba mẹ dành cho con trong những năm tháng đầu đời. Có thể thời gian trôi qua con sẽ ngày càng lớn lên, nhưng đối với ba mẹ con sẽ mãi là con gái cưng bé bỏng - một tài sản quí giá nhất mà ba mẹ có trên đời này.

Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi

Đã hơn ba năm, Tuổi Trẻ Online lại đồng hành cùng độc giả qua những câu chuyện xúc động mà các bậc cha mẹ dành cho thiên thần đáng yêu của mình qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi.

Đó cũng là món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng đến mỗi gia đình nhân Ngày quốc tế thiếu nhi (1-6), ...

Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho con, theo dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quí báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa...

Và giờ đây, khi tháng sáu đang gọi mùa hạ về, bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi.

Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con trong ngày đặc biệt này, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

MẸ THU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên