17/04/2008 04:20 GMT+7

Lao động VN ở Trung Đông - Kỳ 2: Những lò rượu lậu

HÔ VĂN - HIẾU TRUNG
HÔ VĂN - HIẾU TRUNG

TT - Rời công trường 592, chúng tôi được anh Nguyễn Văn Hiếu (quê Nghệ An) dẫn đến thăm ký túc xá 01 thuộc khu Ancud mà lao động VN đang ở, cách trung tâm Dubai (UAE) 30 phút taxi.

htW9Njr0.jpgPhóng to
Thịt chó, thịt mèo “bát ngát” trong các cuộc nhậu ở các ký túc xá của lao động VN - Ảnh: H.VĂN
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Trên đường đi, Hiếu hỏi: "Mấy anh có thích nhậu thịt cầy hay thịt mèo không để em điện về cho tụi nó chuẩn bị?". "Ở đâu ra mà nhậu cầy với mèo?". "Thiếu gì anh, ở đây chó, mèo đi rong mập ú, nhất là tại khu vực sa mạc chưa có người ở. Chỉ cần xách chiếc bao tải và một ống tuýp đi một vòng là được mấy chú”.

Nhậu thịt chó và mèo

Hiếu cho biết vào thứ sáu hằng tuần (chủ nhật của người Hồi giáo) được nghỉ nên anh em lao động VN đổi món hằng ngày bằng thịt chó và mèo. Việc chế biến thịt chó, thịt mèo ở đây không khác gì ở VN vì quanh các ký túc xá có những siêu thị mini của người Ấn Độ phục vụ 24/24 giờ với đủ gia vị. Có cả mắm ruốc, củ riềng, hành sả…, rượu thì có món "Napoleon made in India".

Ở nhiều ký túc xá chúng tôi đến đều nghe chuyện một số lao động VN "cầm nhầm" vật liệu xây dựng. Điều đó đồng nghĩa với việc có nhiều lao động VN đi tù vì tội ăn cắp. Nhiều người khác quậy phá, uống rượu, nấu rượu lậu... đã bị bắt.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, người phiên dịch tại Phòng Công tố Doha, thống kê: Kể từ khi lao động VN có mặt tại Trung Đông (năm 2005 đến nay), đã có khoảng 2.000 lượt lao động bị bắt với đủ các tội, 1.000 lượt vào ra tù và khoảng 200 lao động ngồi tù thường trực.

Theo lời hẹn trước, hôm sau chúng tôi đến ký túc xá TAV, khu Sera Contruction Tepe Akfen để gặp nhóm lao động do các doanh nghiệp VN đưa sang. Vừa bước vào phòng, anh Trần Văn Vương (quê Thái Nguyên) liền kéo chúng tôi xuống bàn nhậu và khoe mấy đĩa thịt mèo. Hầu khắp các ký túc xá ở UAE và Qatar mà chúng tôi đến, lao động VN cho biết thịt cầy và tiểu hổ là món nhậu thường xuyên của họ.

Ông Nguyễn Quang Khai, đại sứ VN tại UAE, cho hay có lần cảnh sát ập vào một ký túc xá bắt một nhóm đang nhậu, họ ngỡ ngàng khi khám tủ lạnh thấy thịt mèo, chó làm sẵn cả một tủ. "Văn hóa ở đây tối kỵ chuyện nhậu nhẹt, ăn thịt động vật, nhất là chó, mèo. Những việc làm như vậy của nhiều lao động VN đã làm người bản xứ mất thiện cảm, thậm chí là rất ghét", ông Khai nói.

Trong một số trường hợp, nhậu nhẹt, say xỉn thường xuyên đã dẫn tới nhiều vụ ẩu đả giữa lao động VN với lao động nước khác. Gây xôn xao nhất gần đây là cuộc "đại náo" tại công trường xây dựng đảo The Pearl ở gần trung tâm Doha (Qatar).

Theo lời kể của kỹ sư Nguyễn Thanh Phong, trong khi tan ca, hàng ngàn lao động của nhiều nước đứng ngồi chờ đón xe tới chở về ký túc xá. Xe tới chậm, người đông nên chuyện giành chỗ đã xảy ra, dẫn đến xích mích giữa lao động VN và lao động Ai Cập. Và thế là ẩu đả, ban đầu chỉ vài người, sau lên đến hàng trăm người. Anh Phong cho biết khoảng 40 lao động VN rượt đánh gần 100 lao động Ai Cập, lao động các nước khác chỉ dám đứng nhìn. Sau đó, hàng chục lao động Ai Cập phải nằm viện điều trị, còn hàng chục lao động VN bị bắt, bị trục xuất về nước.

Rượu "made in VN"

gaG8DTp6.jpgPhóng to
Nấu rượu lậu bằng... máy lạnh tại ký túc xá 38 - Ảnh: H.VĂN
Khác với Dubai - nơi lao động VN chuyên dùng rượu "Napoleon" Made in India, tại Qatar, lao động VN tự sản xuất rượu để nhậu và bán! Ký túc xá 38, khu Alkhor, thủ đô Doha được xem là "công xưởng nấu rượu" của lao động người Việt.

Theo chân một người Việt tại Doha, chúng tôi đến ký túc xá 38. Bước vào ký túc xá, mùi men nồng của rượu xộc vào mũi, và đập vào mắt chúng tôi là cả một dãy ký túc xá ba tầng với những hành lang tối mờ mờ nhớp nhúa, ở đó chất đầy máy điều hòa cũ kỹ và nhiều can nhựa nằm chỏng chơ.

"Công nghệ nấu rượu của lao động nhà ta đấy", anh dẫn đường nói. Thấy người lạ xuất hiện, hàng chục người Việt ló mặt ra khỏi phòng dò hỏi. Khi chúng tôi nói là nhà báo tới tìm hiểu đời sống lao động tại Qatar, những ánh mắt nghi ngờ từ từ tan biến nhường chỗ cho những tâm sự tuôn trào.

Hầu hết họ đến Qatar từ các miền quê như Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh phía Bắc, có người ở đây đã hơn hai năm, có người vừa đến vài tháng. Phan Thanh Đăng, quê Hà Tây, phân trần: "Lương thấp, giá cả lại mắc nên anh em ở đây phải tranh thủ kiếm thêm bằng nghề nấu rượu lậu. Như anh Thiên (quê Nghệ An), anh Dũng (quê Quảng Trị) mới qua được hai tháng, công ty phá sản nên về đây sống nhờ anh em, không có nghề này thì chết đói chứ chẳng chơi". "Làm vậy mà không sợ bị cảnh sát bắt hả?", chúng tôi hỏi. Đăng tiếp lời: "Cũng có vài lần họ bắt, nhiều anh em còn ngồi tù chưa được ra, nhưng biết làm sao được, bỏ nghề lấy gì sống".

Rượu lậu ngoài bán cho người Việt còn bán cho người Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc và Triều Tiên. Rượu được đựng trong chai bằng chai nước khoáng lớn bán được 20 QR (tiền Qatar, tương đương 100.000 đồng tiền VN). Ngày thứ sáu là ngày nhộn nhịp nhất, vì đó là "ngày mua bán rượu" trong tuần, nhiều tài xế taxi người Ấn Độ, Nepal là mối thường xuyên chở lao động VN đi bán rượu.

Lao động ở ký túc xá này có mức lương căn bản cao nhất so với các ký túc xá khác, thông thường là 1.200-1.400 QR/tháng. Tuy nhiên, vì một ngày nấu rượu lậu bằng một tháng đi làm nên nhiều người bất chấp tất cả để kiếm tiền!

-----------

Ở đây có khoảng 50 doanh nghiệp VN đưa lao động sang, nhưng chỉ có một doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện. Khi xảy ra tranh chấp hoặc sự cố, không ai đứng ra bảo vệ người lao động.

Kỳ tới:"Sống chết mặc bay"

HÔ VĂN - HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên