Có chị nội trợ gửi thư băn khoăn: sao mà câu chuyện cứ lòng vòng hoài vậy? Hàng dỏm thì phải tịch thu, người làm thì xử lý, người “lỡ” mua cũng chịu trách nhiệm gì đó chứ?
Có anh thanh niên gửi cái “meo” ngắn gọn: coi chừng “để lâu cứt trâu hóa... bùn”... và xù!
Và có nhiều thư, điện thoại báo “làm thêm điều này”, mách “chỗ kia có cái phải đến xem”. Có bạn đọc nhiệt tình gửi cả “hồ sơ” phân tích về mặt pháp lý, kỹ thuật “giúp nhà báo có tư liệu viết bài thêm sắc bén”... Và cứ thế mỗi ngày, mỗi ngày, dòng thông tin quí báu từ bạn đọc tiếp tục đổ về.
Có thể có ai đó muốn câu chuyện cứ lòng vòng, nhưng làm sao “lòng vòng” mãi được với nhân dân? Với mọi người, câu trả lời đã có rồi, rất rõ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận