![]() |
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm - Ảnh: Đ.H.LỰC |
Vụ nổ kinh hoàng
Với ánh mắt thất thần, nằm trên giường bệnh, công nhân Đinh Văn Hưng, 27 tuổi, bị thương nặng ở mặt và chân tay, nhớ lại: “Chúng tôi nhận ca từ 23g ngày 7-12 tại vỉa -190m. Khoảng hơn 1g sáng, tôi đang ngồi tạm nghỉ thì bỗng nghe một tiếng nổ kinh hoàng gấp hàng trăm lần tiếng sét, bụi tung mù mịt. Một luồng gió nóng thổi bạt tới, tôi bị nhấc bổng lên và xoáy nhiều vòng rồi va đập thân mình vào đất đá!”.
![]() |
Đưa nạn nhân lên xe đi cấp cứu - Ảnh: Đ.H.LỰC |
Những vụ nổ khí mêtan lò than tại Quảng Ninh: - Năm 1999, vụ nổ khí mêtan tại mỏ than Mạo Khê, 19 công nhân thiệt mạng. - Năm 2002, nổ khí mêtan tại mỏ Suối Lại và mỏ 909, 13 công nhân thiệt mạng. - Đầu năm 2006, nổ khí mêtan tại mỏ Thống Nhất, 8 công nhân thiệt mạng. - Ngày 8-12-2008, nổ khí mêtan tại mỏ Khe Chàm, làm chết 1 phó giám đốc và 7 công nhân, 1 người hiện vẫn còn mất tích. |
Hưng nghẹn giọng: “Khi tỉnh dậy, tôi thấy đồng đội của mình nằm la liệt, xung quanh đầy những tiếng kêu la thảm thiết. Sợ còn những tiếng nổ nữa tiếp theo, tôi ép mình nằm rạp xuống đất và sờ tay ra xung quanh thì gặp những thân thể của đồng đội nằm im không biết còn sống hay chết. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng trưởng ca Nguyễn Văn Thanh: “Chết rồi, chết hết rồi!”. Kinh hãi, tôi cất tiếng gọi: Anh ơi, em còn sống đây!”. Hưng còn khá may mắn khi vụ nổ xảy ra cách điểm mình đang đứng khoảng 30m. Còn ở mức -160m, vụ nổ đã làm bảy công nhân thiệt mạng tại chỗ!
Nằm cạnh giường bệnh của Đinh Văn Hưng ở Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, công nhân Đoàn Quang Huy hé mắt nhìn sang với vết bỏng trên mặt còn nóng rát. Huy cho hay anh đang làm thì nghe tiếng nổ mạnh đến ù tai, thân người nóng rực rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, Huy mới biết mình đang nằm ở bệnh viện và bên cạnh là vợ mình mắt ngấn lệ.
Vợ của Huy, chị Hà Thị Hải, nông dân ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), cho hay lúc 7 giờ sáng chị đang chuẩn bị bữa sáng cho đứa con đầu lòng 6 tháng tuổi, nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của chồng cho hay tin dữ, chị bỏ cả nồi cháo ôm con chạy sang nhà người thân gửi tạm rồi đón xe đi Cẩm Phả. “Trên đường đi, em khóc suốt và cầu mong cho anh ấy đừng bỏ mẹ con em!”.
Chị Trần Thu Huyền (trú tại thị xã Cẩm Phả), vợ của anh Đào Ngọc Hải, nức nở cho hay: “Đêm qua anh ấy đi làm ca, trước khi đi anh ấy dặn chiều mai về lĩnh lương rồi đưa vợ con đi mua sắm quần áo, vậy mà...”. Khi hay tin chồng bị bỏng toàn thân, da đầu bị tróc hết phải chuyển lên Viện Bỏng trung ương vì vết thương quá nặng, chị chới với bíu lấy thành xe cứu thương cùng theo anh đi Hà Nội.
Cứu hộ khẩn cấp
![]() |
Nạn nhân Đinh Văn Hưng nằm trên giường bệnh thất thần kể lại vụ nổ khí mêtan kinh hoàng ở Công ty than Khe Chàm - Ảnh: Đ.H.LỰC |
Giám đốc Công ty than Khe Chàm Trần Văn Cẩn cho biết khi vụ nổ xảy ra, ngay lập tức lãnh đạo công ty đã liên lạc với Trung tâm cấp cứu mỏ Tập đoàn Than - khoáng sản VN. Bí thư đảng ủy Công ty than Khe Chàm Nguyễn Trọng Hòa đã khẩn cấp liên lạc với các công ty than nằm trên địa bàn Cẩm Phả đưa lực lượng đến ứng cứu, vào cuộc nhanh chóng. Tuy nhiên, vì lượng khí mêtan trong lò còn đậm đặc và nguy hiểm khiến phó giám đốc Trung tâm cấp cứu mỏ Phạm Văn Huyên bị thương khi lao sâu vào trong hầm lò để cứu các công nhân, nhân viên cứu hộ Trần Văn Thản đã hi sinh khi quên mình cứu sống đồng đội do bị ngộ độc khí.
Đến 18g chiều qua, công tác cứu hộ vẫn được triển khai khẩn trương vì còn công nhân Phạm Xuân Hiệu (32 tuổi, quê Hưng Hà, Thái Bình) vẫn còn mắc kẹt trong hầm lò sâu. Tổng giám đốc Tập đoàn Than - khoáng sản Trần Xuân Hòa khẳng định: “Chúng tôi vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân và xử lý công việc hậu vụ nổ một cách thận trọng nhất.”
Theo ông Hòa, nguyên nhân ban đầu có thể khẳng định là do nổ khí mêtan. Hôm qua, tập đoàn cùng Công ty than Khe Chàm đã tổ chức đưa những nạn nhân bị tử nạn về quê mai táng và hỗ trợ những chi phí cần thiết. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết, 1 triệu đồng/người bị thương; thị xã Cẩm Phả hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết và 500.000 đồng/người bị thương.
Danh sách công nhân tử nạn 1. Đặng Ngọc Ký, 46 tuổi, phó giám đốc Công ty than Khe Chàm, quê Mỹ Đức (Hà Nội).2. Nguyễn Duy Thanh, 25 tuổi, quê Chí Linh (Hải Dương). 3. Nguyễn Mạnh Hoàn, 23 tuổi, quê Đông Hưng (Thái Bình). 4. Nguyễn Văn Bảy, 24 tuổi, quê Đại Bình, Đầm Hà (Quảng Ninh). 5. Bùi Văn Bảy, 22 tuổi, quê Đồng Rui, Tiên Yên (Quảng Ninh). 6. Vũ Công Bộ, 25 tuổi, quê Hưng Hà (Thái Bình). 7. Vũ Đức Thành, 25 tuổi, quê Kim Môn (Hải Dương). 8. Trần Văn Thản, nhân viên cứu hộ Trung tâm cấp cứu mỏ Tập đoàn Than - khoáng sản VN, quê Tứ Kỳ (Hải Dương). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận