16/08/2005 20:02 GMT+7

Lạc lòng

Theo Phụ Nữ TPHCM
Theo Phụ Nữ TPHCM

Quang lạc lòng với vợ khi bắt đầu gặp lại Dung - người yêu đầu tiên của anh. Ngày xưa, chỉ vì một chuyện giận hờn, hiểu lầm mà anh đã tự ái cưới người vợ do gia đình giới thiệu.

XJWSFDqy.jpgPhóng to
Quang lạc lòng với vợ khi bắt đầu gặp lại Dung - người yêu đầu tiên của anh. Ngày xưa, chỉ vì một chuyện giận hờn, hiểu lầm mà anh đã tự ái cưới người vợ do gia đình giới thiệu.

Dung đau đớn đến mức 4 năm sau khi anh lấy vợ cô vẫn không yêu được ai. Tình cờ gặp lại, tình cảm xưa cũ bỗng trào dâng khiến hai người như sống lại tình đầu mà không thể kìm nén.

Tình cảm say mê lén lút với Dung làm tâm trạng Quang như thăng hoa, nhưng mặt khác khiến anh dằn vặt, day dứt. Vợ Quang là một phụ nữ hiền dịu, yêu chồng, nàng chẳng có lỗi gì để anh có thể nói lời chia tay. Anh hứa với Dung sẽ thu xếp chuyện gia đình và ly dị vợ để hai người có thể “sửa sai”. Quang ráng che giấu và cố gắng cư xử bình thường với vợ.

Cuộc sống đeo mặt nạ của Quang kéo dài khoảng 2 năm. Một hôm anh buồn bã thông báo với Dung là vợ anh chẳng may… dính bầu. Anh bảo, trước đây anh đã tính chuyện ly dị vợ và chắc chắn anh sẽ ly dị vợ nếu như chưa có con, nhưng nay thì không thể nữa rồi vì anh không muốn con anh phải sống trong tình trang cha mẹ ly hôn. Dung đã sốc thực sự và hai năm sau cô ngậm ngùi đi lấy chồng, trong lòng vẫn đăm đắm câu hỏi “Anh là người có trách nhiệm hay một thằng đểu?”.

Thành lấy vợ vì tình yêu… sét đánh qua một vụ đụng xe mà nạn nhân là… vợ anh bây giờ. Anh cứ ngây giữa đường nhìn chị chằm chằm. Về nhà, anh xúc động sáng tác một bài thơ dài tặng chị mà đến nay, 20 năm đã trôi qua chị vẫn thuộc lòng không sót câu nào. Nhưng chị không hề biết 20 năm qua, ngoài chị, anh từng yêu, quý mến, say mê… nhiều phụ nữ khác, một số mối quan hệ khá đậm đà. Vài người tình đã ép anh ly dị vợ nhưng anh từ chối thẳng thừng. Chính vì xác định từ đầu là không bỏ vợ nên anh “ém” chuyện ngoài luồng khá kỹ.

Cho đến nay khi đã có ba đứa con, tuổi tác ngày càng lớn, qua nhiều trải nghiệm, bão lòng dần lặng, Quang mới thấy quyết định chia tay với Dung lần nữa để sống yên phận và có trách nhiệm với vợ, con, để Dung có hạnh phúc “nguyên lành” là điều đúng đắn, không còn làm anh day dứt ân hận nữa. Anh lại càng yên lòng hơn khi tình cờ gặp Dung mới đây, cô vui vẻ cho biết mình sống hạnh phúc, rằng thật ra anh đã sáng suốt hơn cô khi quyết định trở lại với vợ.

Từ khi có con, cuộc sống hôn nhân của Quang cũng tốt hơn, vợ chồng gắn bó, hình ảnh người cũ cũng dần phai, để rồi một ngày Quang thú thật với vợ là anh đã từng “lạc lòng” với người yêu cũ, vợ anh đã làm anh sửng sốt khi nói: “Em biết hết. Em cũng biết và tin anh sẽ không ra đi với cô ấy”.

Cho đến một ngày vợ bị bệnh thập tử nhất sinh, Thành mới giật mình vì sự lạc lòng, ích kỷ của mình. Nhìn vợ đau đớn, gầy mòn trên giường bệnh, gương mặt xinh tươi ngày nào nay đầy dấu chân chim, mệt mỏi, Thành mới tỉnh ngộ. Cả đời mình, Thành chưa yêu ai thực sự ngoài vợ nhưng dường như anh chỉ đem lại cho chị nỗi buồn, lừa dối chị để săn đuổi những hình bóng khác. Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ngày xưa do anh gây ra dường như cũng là nạn nhân trong chuyện dài tình ái của chồng mà chẳng hề hay biết.

Người vợ hiền hậu, hết lòng với gia đình, nền tảng của cuộc sống bình yên cho tổ ấm của anh trong suốt 20 năm ngay cả khi nằm trên giường bệnh cũng lo “không có em, cha con ở nhà ăn uống thế nào”… đã làm người đàn ông dạn dày sương gió như anh phải bật khóc. Anh nắm tay, úp bàn tay nhỏ bé của chị lên mặt mình và thầm hứa cho đến cuối đời anh sẽ không bao giờ làm vợ buồn lòng nữa. Chỉ cần chị vượt qua bệnh tật, trở về cha con anh…

Do sự thúc giục của gia đình, Trung xác định, thôi lấy vợ cho ba mẹ vui nên anh đã chọn một cô gái vừa giỏi nội trợ vừa ngoan hiền nhất trong đám bạn. Vì hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nên sau một thời gian anh cảm thấy cuộc sống vợ chồng của mình khá tẻ nhạt. Anh không quan hệ ngoài hôn nhân mà “lạc lòng” dồn hết tâm trí cho công việc. Năm tháng trôi qua, chính sự nết na của vợ, chính tình yêu thương nhẫn nại, hết lòng của chị đối với chồng, với gia đình chồng đã chinh phục được anh, anh đã cảm thấy mình yêu thương vợ biết bao và không thể sống thiếu chị.

Ngày mẹ anh mất, người mà bà muốn gặp trước khi nhắm mắt là vợ anh chứ không phải bất cứ ai trong số 8 đứa con ruột của bà, đã làm lòng anh thắt lại vì thương. Giờ thì anh cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết: “Thực sự càng ngày tôi càng cảm thấy yêu nhà tôi hơn”.

Theo Phụ Nữ TPHCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên