Từ cái gốc nàyHoàng tử ra đi800 năm hoài cố hươngĐừng gọi tôi là người nước ngoài
Tôi rất xúc động khi đọc bài báo. Tôi mong rằng trong thời gian tới, sẽ có rất nhiều người con đất Việt trở về quê hương, góp tay vào xây dựng đất nước Việt hùng mạnh trong nay mai.
Bài viết thật xúc động, đọc xong mà tôi cứ nao nao. Tại sao lại có một ông chủ người Hàn quốc lại yêu nước Việt đến thế, mỗi ngày lại ra cửa sổ nhìn về phương nam để có thêm tình yêu xứ sở? Tại sao lại có một người Hàn yêu cầu mọi người gọi mình là người Việt, đừng gọi tôi là người nước ngoài? Đó là tình yêu quê hương, tình yêu với cội nguồn của mình. Đọc xong bài báo tôi bỗng thấy yêu quê hương mình hơn. Chỉ tiếc là bài viết hay quá mà ngắn quá. Chỉ có 3 bài, tạo ra cảm giác trong tôi như ăn một món ăn ngon mà thấy thiếu, muốn ăn nữa. Mong toà báo nên có thêm những bài hay và xúc động, khơi gợi tình yêu xứ sở như vậy.
Bài viết xúc động quá. Đọc bài viết tôi cảm thấy thêm yêu quê hương. Dòng họ Lý ở xa đất nước mà 800 năm qua vẫn luôn hoài cố hương thì tại sao chúng ta đang sống trên quê hương mà lại không thêm yêu đất nướcmình phải không? Bài có rất nhiều tư liệu quý mở ra một vấn đề mới, rất bổ ích cho tôi.
Bài viết khá hay. Một đề tài không phải là mới nhưng lại được làm mới lại khá công phu (sưu tầm tư liệu và phóng viên sang tận Hàn Quốc tìm hiểu). Đây là tư liêụ lịch sử quý giá, cần được khuếch trương để con cháu chúng ta biết chúng ta như thế nào. Bản thân hoàng thân Lý Long Tường cũng đã sống đúng đời gốc Việt để con cháu sau này noi theo. Cuộc hành trình của ông là một phần trong lịch sử nước Việt. Cũng cần nói thêm là tác giả viết tốt, làm chúng tôi như cảm thấy đang được chia sẻ tình cảm với một sự kiện lịch sử. Cảm ơn Tuổi Trẻ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận