(Viết theo nội dung phim “RV”. Diễn viên chính: ROBIN WILLIAMS, JOJO…)
![]() |
Nhận thấy không khí gia đình của mình có nguy cơ bị "đóng băng" vì không có nhiều thời gian dành cho nhau, Bob lên kế hoạch sẽ đưa vợ và hai con có kỳ nghỉ ấn tượng tại hòn đảo thiên đường Hawaii. Dĩ nhiên, cô vợ Jamie và hai con - cô con gái Cassie 15 tuổi và cậu con trai Carl 12 tuổi - của Bob cực kỳ háo hức với chuyến đi này.
Nhưng "đời không như là mơ". Đúng thời điểm ấy, Bob lại bắt buộc phải tháp tùng sếp tham gia một cuộc họp bàn công chuyện làm ăn quan trọng tại Colorado. Đã vậy, anh còn được giao thêm nhiệm vụ soạn diễn văn cho lão sếp Todd Mallory. Bob thừa hiểu nếu anh vắng mặt thì gã Todd khó ưa ấy sẽ nổi trận lôi đình và sẵn sàng "đá đít" anh ra khỏi công ty không hề thương tiếc.
Suy đi tính lại, cuối cùng Bob thà làm một ông bố thất hứa còn hơn là ông bố thất bại (bị mất việc). Bob đành gác lại giấc mơ cùng cả nhà nằm phơi nắng trên bãi biển Hawaii để chuyển sang "phương án B": Đưa vợ con đi nghỉ mát tại vùng núi Rocky ngay tại Colorado để tiện việc làm… nhân viên tốt. Dĩ nhiên, Bob thừa hiểu vợ con anh chẳng đời nào đồng ý "đổi" biển Hawaii lấy núi Rocky, nên đành phải xài chiêu "trảm trước tấu sau".
Khi chiếc xe RV (loại xe chuyên dụng để cả nhà cùng đi du lịch, có phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh… ngay trên xe) đỗ xịch trước cửa nhà, vợ con Bob mới tá hoả về "phương án B" của anh. Cực chẳng đã, cả gia đình cũng đành miễn cưỡng bắt đầu "kỳ nghỉ hành xác" trên chiếc xe chật chội. Trên đường đi, gia đình Munro tình cờ quen với gia đình Gornicke với 5 thành viên cũng sống trên "ngôi nhà di động".
Khác với thái độ lạnh lùng của gia đình Munro, gia đình Gornicke tuy thích… "chõ mũi" vào chuyện người khác, nhưng luôn rộn rã tiếng cười. Cả gia đình Munro vốn đã thiếu tiếng cười, nay phải giã từ cuộc sống "nệm êm chăn ấm" để nhốt mình trên chiếc xe RV chẳng mấy tiện nghi, lại càng có cơ hội bùng phát những cơn cãi vã. Thêm vào đó là nhiều sự cố kinh hoàng xảy ra trên đường đi, từ việc Bob chưa từng lái xe RV nên suýt đưa cả nhà cùng "nghỉ dưỡng trên… thiên đàng", cho đến việc bồn cầu của xe giở chứng bị nghẹt, càng khiến tình hình thêm phần bi đát.
Dù Bob đã cố gắng dùng hết tài hoạt náo viên để tạo không khí vui vẻ cho cả nhà, nhưng các con anh vẫn không thông cảm cho sự "hứa lèo" của bố. Đã vậy, trong suốt chuyến đi, Bob vẫn không thoát khỏi tình cảnh "người đàn ông xui xẻo" khi liên tục gặp nạn: Bị mất máy tính xách tay khi lén vợ con chui vào nhà vệ sinh công cộng để… viết bài diễn văn cho sếp, cực chẳng đã phải viết bằng tin nhắn điện thoại nhưng lại không thể gửi được vì đang ở khu vực không có sóng…
Đã vậy, cả nhà còn một phen phải dầm mình ngoài mưa do chiếc xe RV đã bị lũ sóc "chiếm đóng"… Tóm lại, cả nhà Munro phải trải qua một chuyến du lịch vùng đồi núi đầy… sóng gió. Không chỉ phải đối mặt với những sự cố từ trên trời rơi xuống, Bob còn gặp nhiều tình huống "trời ơi đất hỡi" khi phải "phân thân" cho cả gia đình và công việc. Nhưng điều kinh khủng nhất là Bob còn bị vợ con hiểu lầm đã "thiên vị" cho công việc hơn gia đình.
Tuy vậy, anh vẫn không thể vắng mặt trong buổi thuyết trình để tránh bị mất việc. Nhưng trên đường đi, Bob vô tình nhìn thấy Jamie và hai đứa con của mình đang đùa giỡn vui vẻ cùng với gia đình Gornicke.
Không khí đầm ấm hạnh phúc ấy chợt khiến anh giật mình nhận ra giá trị đích thực của một tổ ấm mà lâu nay gia đình anh đánh mất do quay cuồng với nhịp độ của công việc. Sự "thức tỉnh" đó cuối cùng đã khiến Bob bị mất việc, nhưng bù lại, các thành viên trong gia đình anh đã thật sự xích lại gần nhau hơn…
C.K.Đ.
Tuổi Trẻ Cười số 333 (ra ngày 1-6-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận