Phim có nhiều cảnh cởi áo và mặc bikini nhiều nhất (do chính nhân vật nữ tự cởi để hù dọa và nghe lời người khác rồi cởi).
Phim có nhân vật nữ chính ngây thơ, dễ nghe, dễ bảo nhất (chỉ vì muốn đóng phim mà cô không ngại cởi áo, hôn nhau, mặc áo tắm chạy long nhong trong một rừng chàng trai và còn dự tính khỏa thân).
Phim có nhiều cuộc đấu khẩu nhất (diễn ra giữa nam và nữ nhân vật chính).
Phim có nội dung lãng xẹt nhất (nội dung không ăn nhập gì với nhan đề của phim).
Phim “nổ” nhiều nhất (từng quảng cáo “phim quá hay! Đặt vé ngay!” nhưng than ôi...).
BÌNH LOẠN: Nhạc sĩ "dốt" vật lý?
Ca từ ca khúc Cầu vồng khuyết hình như có sạn. Bài hát với các từ như: đã khuya rồi, đếm sao, sương rơi lạnh, ánh trăng làm người nghe hình dung một buổi tối vắng vẻ, đơn lạnh. Thế rồi “đập” vào một câu: “Chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết”! Sách Vật lý 11 (CB) ghi: “Ánh sáng mặt trời khúc xạ vào bên trong mỗi giọt nước, phản xạ ở mặt cầu phân cách nước với không khí rồi khúc xạ trở ra... Đó là cầu vồng”. Như vậy trời đang giữa “khuya” làm gì có mặt trời mà tạo “cầu vồng”. Không biết nhạc sĩ “dốt” vật lý hay có ý sâu xa?!
Tuổi Trẻ Cười số 375 (ra ngày 1-3-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận