![]() |
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo dẫn con trai đi xem phim Kung fu Panda ở rạp Mega Hùng Vương tối 25-7 - Ảnh: Gia Tiến |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
"Ở TP.HCM mà muốn đưa con đi xem phim hoạt hình cũng mệt đừ người, từ việc đi lại, mua vé” - chị Nguyễn Ngọc Ánh, nhà ở đường Trường Chinh, Q.12, than thở về hành trình đưa con gái đi xem Kung fu Panda, bộ phim hoạt hình đang hút khán giả.
Vất vả... xem phim
Cả buổi chiều, chị Ánh chở con gái 8 tuổi đến rạp Tân Sơn Nhất nhưng ở đây không chiếu, chở con qua Cinebox cũng không, đưa con qua Galaxy cũng vậy... Về nhà hỏi bạn bè thông tin, biết phim chỉ chiếu hạn chế ở vài rạp. Để tiện đường đi lại, chị chọn cụm rạp Megastar (126 Hùng Vương, Q.5). Gọi đặt vé qua điện thoại không được do cụm rạp chưa có dịch vụ này. Đọc thông tin trên báo thấy phim này đang "sốt vé” nên hai vợ chồng chị tranh thủ đi sớm từ 18g30 để chọn suất chiếu lúc 19g30 nhưng vé suất này hết sớm chiều thứ bảy.
Đã lỡ "ra đường", anh chị đành chọn mua suất chiếu 21g30 dù biết sẽ về nhà trễ. Phòng đợi hết chỗ, anh chị phải dẫn bé đi ăn uống, tìm chỗ ngồi đợi lấp khoảng thời gian trống hơn hai giờ. Xem phim xong về đến nhà cũng hơn 23g. Cô bé ngủ gật trên đường về. Chị than thở: "Mùa hè muốn đưa con đi xem phim cũng khổ. Phim cho trẻ đã ít, phim hay càng hiếm, chưa kể rất ít rạp chiếu phim hoạt hình. Có tiền còn đỡ, lỡ các gia đình khó khăn chắc là khó có dịp dẫn các bé đi xem những bộ phim ý nghĩa như vậy".
Chuyện vất vả tìm rạp chiếu phim hoạt hình là nỗi vất vả chung của rất nhiều gia đình tại TP.HCM. Một điều lạ là có nhiều phim cấm khán giả dưới 16 tuổi, nhưng rất ít phim dành riêng cho lứa tuổi này. Chưa kể khi có vài phim hoạt hình hiếm hoi được nhập về thì cũng có ít rạp nhận chiếu.
Ít chiếu vì sợ... lỗ?
Vài năm nay, phim hoạt hình chiếu rạp ở VN chỉ đếm được trên đầu ngón tay như Shrek 2,Rex - chú chó siêu quậy, Chú chuột đầu bếp, Hai chú mèo siêu quậy, Ong vàng phiêu lưu ký... Có thể nói phần lớn phim hoạt hình nhập về đều là những phim mang tính giáo dục nhẹ nhàng và rất được các khán giả nhí chờ đợi. Tuy nhiên, những bộ phim này lại không được chiếu rộng rãi, thi thoảng chỉ có mặt ở một phòng chiếu của Galaxy hoặc một phòng chiếu trong hệ thống cụm rạp Megastar…
Có nhiều lý do để lý giải các rạp ít nhận chiếu phim thiếu nhi, nhất là phim hoạt hình bởi sợ bị lỗ vốn. Có phim nhập về trình chiếu cả tháng nhưng doanh thu chưa bằng phân nửa tiền nhà phát hành bỏ ra mua một bản phim (dù phim được đánh giá là "bom tấn" ở nước ngoài như Hai chú mèo siêu quậy, Shrek 2…, hiếm hoi lắm mới có được phim sốt vé như Kung fu Panda - ít chủ rạp ngờ tới).
Lý do thứ hai là khán giả nhí không có tiền tự ra rạp nên phụ huynh đi xem phim gì, trẻ sẽ được "đu" theo. Mà nhiều người lớn không thích xem hoạt hình nên trẻ em thường cùng vào rạp xem phim người lớn thích. Do đó phim thiếu nhi càng vắng khách. Sợ bị lỗ nên các nhà nhập phim cũng rất dè chừng khi nhập phim hoạt hình. Nhà phát hành Megastar là đơn vị mạnh tay nhất trong việc nhập phim thiếu nhi ở VN, bởi chỉ duy nhất nơi đây có đầu ra cho thể loại phim này khi có phòng chiếu phim dành cho gia đình mỗi ngày chủ nhật. Dù vậy nhưng Megastar cũng rất dè chừng khi chỉ đem về sáu bản phim Kung fu Panda.
Ở những cụm rạp khác, phim hoạt hình rất khó chen chân vì lịch chiếu phim đều đã kín. Bà Nguyễn Minh Ngọc, giám đốc cụm rạp Galaxy, cho biết : "Chúng tôi đã cố gắng sắp xếp lịch chiếu một cách tốt nhất nhưng Galaxy là một đơn vị nhập phim, theo lịch thì một tuần phải ra mắt 2, 3 phim mới của chính công ty nhập về nên lịch chiếu đã kín, khó có thể chen một phim khác vào bởi kế hoạch đều lên trước gần cả năm".
Anh Lê Khắc Hoài Nam, phụ trách cụm rạp Tân Sơn Nhất, nói: "Bên rạp thường ký hợp đồng chiếu phim với các đơn vị nhập phim trong cả năm, phía nhập phim đưa phim nào là chiếu phim đó thôi".
Đúng là khó thật! Nói như chị Phương Thảo (nhà ở Đa Kao, Q.1): "Khó có thể đòi hỏi điều gì hơn ở các chủ rạp bởi đơn thuần họ đều là những nhà kinh doanh. Nói gì thì nói, mỗi người phải tập thói quen khi đưa trẻ đến rạp xem phim thì tìm phim thích hợp cho trẻ. Khi đã tạo được thói quen xem phim thiếu nhi, phim hoạt hình, chủ rạp thấy có nhiều khán giả thì tự động sẽ có nhiều rạp chiếu loại phim này". Hi vọng rằng sau cú đột phá về doanh thu của Kung fu Panda, các chủ rạp sẽ có cái nhìn khác hơn về phim hoạt hình.
Anh Hoài Nam - phụ trách cụm rạp Tân Sơn Nhất cũng là phó giám đốc Nhà văn hóa Điện ảnh - cho biết: "Không chiếu nhiều ở rạp thì chúng tôi tìm mọi cách đưa phim hay đến các em. Chúng tôi mong sẽ được hỗ trợ thêm về phương tiện vận chuyển cũng như bản phim mới để có thể đưa phim hoạt hình đến với các em nhiều hơn". |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận