Sự thật về "đại dịch thế kỷ” Đằng sau chiến dịch "đầu độc dư luận" Nạn nhân của cú lừa “đại dịch”
Còn có những nỗi sợ làm con người hèn kém đi và phần lớn giai cấp thống trị đều dựa vào những nỗi sợ này của con người để duy trì quyền thống trị của giai cấp này lên trên giai cấp khác bằng mê tín dị đoan, bằng đe dọa trực tiếp hay gián tiếp và bằng cái chết của con người.
Trong y học cũng vậy, con người ai mà chẳng sợ chết, chẳng sợ bệnh tật. Thực tế không chỉ ở nước ta mà ở rất nhiều nước trên thế giới có một số thầy thuốc và nhân viên y tế đã lợi dụng sự sợ hãi của bệnh nhân bằng cách hù dọa về mức độ nặng nhẹ của bệnh tật mà họ đang mắc phải để mưu cầu những đòi hỏi về tài chính cũng như quà cáp từ phía người bệnh và gia đình bệnh nhân.
Những hành động này luôn luôn bị lên án bởi bệnh nhân, bởi các đồng nghiệp - những người nghiêm túc trong cuộc sống và bởi dư luận xã hội. Họ bị lên án là những kẻ kinh doanh hay lợi dụng nỗi sợ hãi của con người, và đó là những hành động không thể chấp nhận được.
Gần đây dư luận lên tiếng về việc thổi phồng tác hại của dịch cúm A/H1N1 để bán văcxin của một số công ty dược thông qua một số chuyên gia y tế. Thực hư chưa được xác định rõ, nhưng nếu đấy là sự thật thì chính nó là một vết nhơ lớn nhất trong lịch sử phát triển của y học. Trong thời đại phát triển kinh tế toàn cầu và bùng nổ thông tin như hiện nay, những sự lừa dối như trên rất dễ xảy ra. Họ, những người kinh doanh trên nỗi sợ hãi của con người, là những kẻ đáng bị lên án.
Liệu có biện pháp nào để tránh những chuyện như vậy có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai? Đó là một câu hỏi rất khó cho những nhà quản lý. Nó đòi hỏi bộ máy quản lý phải là nơi quy tụ những người vừa có trình độ, vừa có bản lĩnh dám làm và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân và trước cả lương tâm của chính mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận