Mỗi lần về quê, đi ngang trường cũ là tôi lại nhớ về những ngày đã qua. Ở đó có một kỉ niệm mà tôi không sao quên được - mối tình thơ dại của tuổi học trò với bao nhiêu tiếc nuối.
![]() |
Ảnh minh họa: Ngọc Châu |
Cứ ngỡ sau này chúng tôi sẽ lấy nhau và có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi quyết định sang Nhật sống cùng gia đình. Biết tôi đi, anh rất buồn. Nhưng tôi vẫn kiên quyết. Bây giờ, nhớ lại tôi thấy mình tàn nhẫn quá!
Thời gian tôi sống bên đó, anh cũng đã tìm cho mình một người bạn gái mới, nhưng vì gia đình phản đối anh đành phải chia tay. Nghe chuyện mà tôi thêm đau lòng và thương anh...
Đến bây giờ anh đã ra trường và đi làm. Tôi không biết anh đã tìm được một nửa cho mình hay chưa... Tuy thật lòng, tôi luôn mong anh sớm có người để chăm sóc, nhưng những khi nghe bạn bè đồn đại anh có cô nào đó để ý thì tôi lại thấy buồn và giận anh.
Có phải con gái là như thế không? Có phải tôi đang ghen không? Thật nhiều câu hỏi trong đầu tôi. Và tôi cũng muốn biết cảm giác của anh khi biết tôi đã có người khác. Chắc là rất buồn, đúng không anh? Tôi thấy mình có lỗi với anh. Chỉ muốn bỏ tất cả để đến bên anh. Nhưng tôi không thể. Nếu làm thế, tôi lại khiến một người khác đau khổ.
Tôi đánh thức mình bằng những ý nghĩ là: anh đã có người khác, anh không còn thuộc về mình, anh không còn yêu mình nữa và tôi sẽ đính hôn vào một ngày gần đây nhất.
Kỉ niệm ơi! Xin ngủ yên trong quá khứ đừng ùa về làm tim ta đau nhói. Em và anh đã từng yêu nhau trong quá khứ và bây giờ hãy yêu mến nhau như anh em, anh nhé! Em sẽ cố làm điều đó. Vì em và vì anh nữa.
Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện. Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận