![]() |
Trên ảnh là lễ tưởng niệm con tin Hàn Quốc Kim Sun Il bị chặt đầu tại Iraq |
Đó là cảnh báo của Ahmed Hashim - giáo sư của Học viện Chiến tranh hải quân tại Rhode Island (Mỹ) - vừa trở về từ Iraq sau chuyến nghiên cứu gần một năm.
Báo cáo của Hashim tại Quĩ Jamestown ở Washington đã mô tả bản chất phức tạp của các cuộc bạo loạn tại Iraq. Theo ông, việc ngăn chặn chúng chẳng khác nào "ăn xúp bằng nĩa".
Ahmed Hashim cho rằng hiện đang có sự hợp nhất dân tộc và Hồi giáo tại Iraq để chống lại liên quân.
Ông kết luận: "Khủng bố đã tới Iraq như là hậu quả của cuộc chiến tranh Iraq của Mỹ".
Gần như cùng lúc với nhận định của Hashim, hôm qua chuyên gia chống khủng bố người Mỹ Bruce Hoffman tuyên bố trên tờ The New York Times rằng Iraq hiện đang hội đủ các điều kiện để trở thành cái nôi của khủng bố như những gì đã diễn ra ở Afghanistan hai thập niên trước.
Đó là khi một siêu cường tấn công một nước Hồi giáo nghèo và một thế hệ chiến binh mới được sinh ra sẵn sàng để thánh chiến. Bruce nhận định: "Chủ nghĩa khủng bố như hiện nay đã không hề tồn tại ở Iraq dưới thời Hussein".
Các nhận định này được đưa ra cùng lúc với báo động về tình trạng bạo loạn tràn lan tại Iraq. Hôm qua, các tay súng nổi loạn tấn công đồng loạt ở năm thành phố và thị trấn làm 75 người thiệt mạng và trên 270 người bị thương.
Theo Viện Nghiên cứu chiến lược Mỹ được tờ As Shark Al Awsat công bố ngày 23-6 thì tính từ đầu cuộc chiến tranh Iraq tới nay, đã có 11.000 thường dân chết, hơn 40.000 người bị thương. Mức thất nghiệp ở đây đã tăng gấp đôi, lên tới 60%.
Các cuộc nghiên cứu này chỉ ra mức độ phức tạp của Iraq hiện nay, và bày tỏ lo ngại chính phủ lâm thời Iraq khó có thể kiểm soát được "di sản" mà người Mỹ đã để lại.
* Theo nhật báo Ả Rập As Shark Al Awsat, trưởng nữ của cựu tổng thống Saddam Hussein - bà Raghad Hussein - đã rời Jordan bay đi Qatar để gặp một loạt cựu thủ lĩnh đảng Baath tại đây.
Họ sẽ thảo luận khả năng bà Raghad ra ứng cử chức tổng thống Iraq, dự kiến vào cuối năm nay.
Các con gái của Saddam Hussein, Raghad và Rana, cùng con của họ đang định cư chính trị tại Jordan từ tháng 7-2003 với điều kiện không được tham gia các hoạt động chính trị trên lãnh thổ Jordan.
Vợ của Saddam Hussein cùng cô con út Lala thì đang sống tại Qatar. Các con trai của ông, Qusey và Uday, đã bị quân Mỹ giết tháng 7-2003 tại Mosul (bắc Iraq).
"VN lên án hành động giết hại con tin người Hàn Quốc tại Iraq, coi đây là một hành động dã man, vô nhân đạo. Chúng tôi xin chia buồn tới gia đình nạn nhân và Chính phủ Hàn Quốc" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng hôm qua (24-6) cho biết phản ứng của VN về việc con tin người Hàn Quốc vừa bị sát hại tại Iraq. Trả lời Hãng thông tấn AFP, ông Lê Dũng nói VN mong muốn tình hình tại Iraq sớm ổn định để nhân dân Iraq có thể tập trung vào công cuộc tái thiết, phát triển một đất nước độc lập và phồn vinh. |
(Theo NY Times, RIA, Itar Tass)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận