01/05/2007 06:12 GMT+7

Khúc nhạc tâm hồn

SONG MINH
SONG MINH

TT - Mới lên một tuổi, căn bệnh sởi quái ác đã cướp đi đôi mắt của Thái Thị Tư (ảnh). Vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống, giờ đây người con gái ấy đã trở thành một giáo viên dạy giỏi của Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre.

Y1RmWPNh.jpgPhóng to

Bằng tất cả tấm lòng và sự đồng cảm của những học trò đồng cảnh ngộ, hơn 13 năm qua cô đã gieo vào tâm hồn biết bao thế hệ học trò những âm thanh trong trẻo của cuộc sống qua những phím đàn của mình. “Cuộc sống của một giáo viên khiếm thị không dễ dàng gì nhưng tôi sẽ cố gắng đem lại cho các em những gì tốt đẹp nhất. Tôi không muốn các em khuyết tật luôn phần tâm hồn còn lại của mình” - cô tâm sự.

Hiện cô đang có một mái ấm hạnh phúc với chồng (cũng là một người khiếm thị) và cô con gái xinh xắn. Đó chính là niềm động viên tinh thần rất lớn đối với cô trong cuộc sống hằng ngày.

SONG MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên