![]() |
Các cầu thủ Huế lạc quan bước vào mùa bóng mới - Ảnh: N.K. |
Huda Huế đã vào TP.HCM trưa 1-3 và đóng quân tại Trung tâm Thành Long để chuẩn bị cho trận “chung kết” đầu tiên của mình. Nói chung kết bởi theo HLV trưởng Đoàn Phùng thì “26 trận đấu của Huda Huế ở mùa này đều là 26 trận chung kết”.
Chiều qua 2-3, toàn đội đã xuống sân Long An để tập làm quen sân.Buổi tập chỉ kéo dài gần một giờ trong không khí lạc quan của toàn đội. Trong đó, sôi động nhất là bài tập chia hai đội hình thi đấu bằng... tay như bóng rổ nhưng phải dùng đầu để ghi bàn vào lưới đối phương. Ai cũng cười và hi vọng vào một kết quả tốt đẹp trong trận ra quân.
HLV Đoàn Phùng cho biết Huda Huế không mặc cảm khi bị cho là ứng viên số một của vé xuống hạng bởi lực lượng chẳng có nhiều thay đổi so với năm ngoái. Đội hình Huda Huế gồm những cầu thủ trẻ cùng ba cầu thủ châu Phi mới bổ sung không thật sự nổi trội do khoản tiền khiêm tốn mà Huế có thể trả. Điều này thể hiện bằng việc họ chỉ vượt qua Than Quảng Ninh và Hải Phòng trong loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 0-0 ở Cúp quốc gia để vào tứ kết.
Tuy nhiên, HLV Đoàn Phùng khẳng định toàn đội đang rất hưng phấn sau kết quả tốt tại Cúp quốc gia: “Huế có thể kém về chuyên môn so với các đội khác, nhưng không hề thua về tinh thần quyết đấu. Trong bóng đá, không phải đội bóng mạnh hơn lúc nào cũng giành chiến thắng và Huế sẽ quyết tâm có điểm trước Đồng Tâm Long An để tạo khởi đầu suôn sẻ”. Đây là điều rất khó bởi không chỉ mạnh hơn về lực lượng, đội hình Đồng Tâm Long An còn là tập thể dạn dày chinh chiến. Và họ cũng muốn một chiến thắng đầu tay trên sân nhà để tạo hưng phấn cho cuộc đua trong suốt giải.
Không chỉ các cầu thủ Huế đang rất nóng lòng chứng tỏ mình không dễ dàng bị đánh bại, cổ động viên của họ đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM cũng đang tập hợp lực lượng để cổ vũ cho đội nhà vượt qua thử thách đầu tiên. Ban chủ nhiệm CLB cổ động viên Huế tại TP.HCM đã thuê hai xe 50 chỗ ngồi và gửi thông báo mời mọi người nhận vé xe miễn phí đưa xuống Long An. Một cổ động viên nữ sau một buổi chiều chạy đôn chạy đáo mà không tìm ra chỗ nhận vé đã gọi đến Tuổi Trẻ để xin địa chỉ của CLB cổ động viên Huế. Cô không muốn vắng mặt và hi vọng đội bóng quê mình sẽ có một khởi đầu tốt trong trận ra quân.
NGUYÊN KHÔI
Phát biểu của đại diện 14 đội bóng * Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức: Nguyên tắc bất di bất dịch của Hoàng Anh Gia Lai: chúng tôi phải là đội vô địch. * Giám đốc điều hành CLB Đồng Tâm Long An Phạm Phú Hòa: Tôi mong muốn sẽ dẹp được chuyện “xin cho” ở V-League 2007. * HLV đội Huda Huế Đoàn Phùng: Mục tiêu của chúng tôi là trụ hạng. Tuy nhiên không vì thế mà Huda Huế sẽ có những hành vi “đi đêm” để trụ hạng. * HLV đội Thép Miền Nam CSG Đặng Trần Chỉnh: Đây là một mùa giải không yên tĩnh với những đội bóng bậc trung như Thép Miền Nam CSG. * HLV đội Khatoco Khánh Hòa Lê Hữu Tường: Bên cạnh việc giữ vững thành tích, mục tiêu của chúng tôi còn phải đá đẹp để lôi kéo khán giả đến sân nhiều hơn. * HLV đội Pisico Bình Định Dương Ngọc Hùng: Bình Định sẽ cố gắng cống hiến những gì tốt nhất để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. * HLV đội Halido Thanh Hóa Trần Văn Phúc: Ngoài mục tiêu trụ hạng, chúng tôi còn phải đá hay, đá đẹp để kêu gọi các nhà tài trợ. * HLV đội SLNA Nguyễn Quang Hài: Bất cứ giá nào, SLNA vẫn chiến đấu vì màu cờ sắc áo của quê hương. * HLV Hà Nội ACB Hoàng Văn Phúc: Chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào nhóm có huy chương. * HLV CLB Nam Định Nguyễn Ngọc Hảo: Mục tiêu của chúng tôi là nằm trong nhóm tranh chấp huy chương. * HLV Hòa Phát Hà Nội Vương Tiến Dũng: Mục tiêu của Hòa Phát Hà Nội là lọt vào top 5. * HLV CLB Bình Dương Lê Thụy Hải: Nếu CLB nào cũng có sự chuẩn bị tốt và quyết tâm cao, nhất định bóng đá VN sẽ sáng sủa hơn. * Giám đốc điều hành CLB Đồng Tháp Lê Ngọc Chức: Chỉ tiêu của chúng tôi là cầm chừng ở giai đoạn 1 và vượt lên ở giai đoạn 2. * HLV Đà Nẵng Phan Thanh Hùng: Mong muốn của tôi là các cầu thủ Đà Nẵng phải thể hiện khả năng của mình như trong lúc tập luyện. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận