![]() |
Nam rất thích tính cách của nhân vật này, vì tổng hợp được cả 3 mặt hài, bi, và khó ưa. Cũng bởi quá thích, nên Nam sẵn sàng “hi sinh vì nghệ thuật”. Trong phim có đoạn Bảnh lừa nguời, lừa tiền để cờ bạc, bị bọn xã hội đen tìm thanh toán. Biết trước, Khoa Nam lo “trang bị” một tấm bảo hiểm trên lưng để lát nữa bị đòn khỏi đau. Ai dè, đêm đó phải quay đến 4 cảnh, vừa mệt mỏi, vừa buồn ngủ.
Anh em đóng vai xã hội đen cứ y theo kịch bản mà “quần” Khoa Nam, nhưng thay vì “hạ thủ” vào lưng, thì cứ nhè bẹ sườn của chàng Bảnh mà thụi, khiến Nam đau muốn chết. Đạo diễn Võ Tấn Bình tưởng nhầm, khoái chí, gật gù: “Chà, hôm nay cậu diễn “máu lửa” quá!”. Nam đau nói không ra hơi. May nhờ anh đạo diễn hình ảnh Joel đưa thuốc cho uống, nếu không, chắc “bỏ mạng giữa... phim trường”!
Tuổi Trẻ Cười số 358 (ra ngày 15-06-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận