21/12/2008 04:04 GMT+7

Khi trai tơ "hãi " lấy vợ ...

TRỊNH TRUNG HÒA
TRỊNH TRUNG HÒA

TT - Những lý giải dí dỏm của nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa kèm những bức ảnh cho thấy vì sao rất nhiều chàng trai sợ lấy vợ...

Nghe đọc nội dung bài

1. Khi một chàng trai quyết định kết hôn, đi kèm với tờ thiếp báo tin mừng là một tin buồn với những anh chàng cùng trang lứa.

IFJgoMj6.jpgPhóng to

Thêm một ông bạn lên xe “bông“ đứt thêm một khúc tơ lòng... - Ảnh: Gia Tiến

2. Kết hôn là chia tay với tất cả các trò vui chơi đàn đúm khi còn độc thân, là bắt đầu gắn bó với một “bà xã”, đi đâu cũng phải có đôi, không còn có thể phóng túng như trước nữa. Cho nên nếu hỏi các chàng trai hiện đại: “Bao giờ lấy vợ ?”, đa số họ trả lời: “Từ từ, phải 30 trở lên”.

F5vGID8o.jpgPhóng to

Bắt đầu gắn bó với một bà xã - Ảnh: T.T.D.

3. Với những anh chàng U-30, phần lớn chưa ôm giấc mộng hôn nhân. Người yêu lý tưởng của anh ta lúc này là một bạn chơi hợp “gu” trong những cuộc dã ngoại vui vẻ, trò chuyện bông đùa quấy tếu. Họ thường săn tìm những cô gái cởi mở, vô tư hay nghĩ ra những trò tinh nghịch, chưa quan tâm mấy đến việc lập gia đình.

Họ ngại nhất các “chị” nghiêm túc, chỉ thích nói đến đề tài lên xe hoa. Họ giật mình “chết cha rồi” và sau đó là tính chuyện... rút quân. Trong khi đó đa số các cô gái thường nghĩ đã yêu tất phải dẫn đến kết hôn. Với họ, cưới là sự phát triển tất yếu của tình yêu, họ đã ngã vào vòng tay ai là tin chắc sẽ lấy người đó làm chồng. Nhưng tình yêu của các chàng trai dường như không chỉ có con đường đó. Yêu tức là yêu chứ không phải là cái gì khác. Thậm chí có anh bị người yêu chất vấn, cãi chầy: “Anh nói là anh yêu em chứ có bảo là cưới em đâu!”.

rElORylQ.jpgPhóng to

U-30: chỉ “kết” các cô vô tư. Cưới ư? Còn khuya - Ảnh: P.V.

4. Trong tâm hồn đàn ông, tình yêu thể thao, âm nhạc hay các đam mê khác, thường không choán hết trái tim họ. Họ thích hẹn hò người yêu nhưng cũng thích bóng đá, thích ngồi quán bia bù khú với bạn bè, thích “đồ chơi” số...Những ham muốn này cũng mạnh mẽ chẳng kém tình yêu.

Chỉ cách đây vài ba thập kỷ đàn ông không như thế. Tuổi kết hôn trung bình của họ là 24. Bởi vì thời đó chưa “mở cửa”, các thú vui ngoài xã hội ít hơn bây giờ. Những đôi trai gái yêu nhau muốn đi đến tận cùng chỉ có cách kết hôn. Những anh gần 30 tuổi chưa vợ, chủ nhật, lễ tết vò võ một mình trông thấy những anh chàng ít tuổi hơn đèo con đằng trước, vợ đằng sau ríu rít trên chiếc xe đạp mà thèm. Nhưng bây giờ các chàng chưa vợ nhiều thú vui quá. Nó hấp dẫn hơn là vào bếp giúp vợ làm cơm, dọn dẹp nhà cửa, ngồi dạy con học. Vì thế có chàng nói thẳng: “Tội gì lấy vợ vội. Phải có thời gian yêu đương, chơi bời cho biết mùi đời đã”.

Có nhà xã hội học còn cho rằng đàn ông ngại kết hôn vì đâu đâu cũng hô to khẩu hiệu “nam nữ bình đẳng”. Nhiều chàng nghĩ cưới xong thì chẳng còn quyền gì với vợ, có khi còn bị vợ áp đảo cũng nên.

KhIq84LU.jpgPhóng to
Thích bóng đá ngang với thích người yêu - Ảnh: Gia Tiến

5. Cuộc “đọ sức” với vợ thường được bắt đầu từ ngày cưới, diễn ra trong suốt cuộc hôn nhân, với phần thua thường nghiêng về các ông chồng!

Những “quản giáo” của mọi thời đại đều giống nhau ở chỗ luôn coi chồng là “đối tượng có nguy cơ cao” cứ sểnh ra là... dính chưởng. Nhất là ngày nay có các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, khó mà thoát khỏi vòng cương tỏa lấy một ngày.

Đó là chưa kể có những chàng trai từ thuở ấu thơ đã không may phải chứng kiến cảnh hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ. Những chì chiết của mẹ, những gào thét, đập phá của cha, và cuối cùng là cảnh ly hôn mà người này thở phào khi được thoát khỏi người kia.

DNGPE9Hu.jpgPhóng to
“Đọ sức” với vợ ư? Thua là cái chắc! - Ảnh: T.T.D.

6. Không những thế, ngày nay quá nhiều phương tiện truyền thông khai thác đề tài hôn nhân bất hạnh. Có lẽ vì nó hấp dẫn người xem hơn đề tài hôn nhân hạnh phúc. Thậm chí có bài báo lấy nhan đề “Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả!” làm những anh chàng chưa vợ chỉ nghĩ đến đã nổi da gà.

CRPF6IWN.jpgPhóng to

Bị báo chí hù, các chàng độc thân thêm sợ... - Ảnh: Gia Tiến

7. Tuy vậy, khoa học đã chứng minh cho dù hôn nhân chẳng phải bao giờ cũng hạnh phúc thì với loài người vẫn không có phương thức sống nào ưu việt hơn cuộc sống lứa đôi. Không những thế các nghiên cứu còn cho thấy đàn ông có vợ sống thọ hơn, ít bệnh tật hơn, sống có trách nhiệm hơn vì thế họ ít gặp tai nạn hay phạm tội hơn.

Đến cái “ngưỡng 30” đàn ông sẽ thay đổi. Lòng tự kiêu sẽ xẹp dần như quả bóng xì hơi. Sau tuổi 30, số bạn bè của đàn ông cũng thưa dần. Họ bị phân hóa thành hai nhóm. Một số được đề bạt có chức vụ và ranh giới cấp trên, cấp dưới khiến họ không thích chơi với nhau. Một số chán nản vì cho là người ta không đánh giá đúng mình. Một số lấy vợ cũng không có thì giờ đàn đúm với bạn nữa. Thế là họ chuyển hướng ra ngoài “xã hội bầy đàn” và tìm nguồn an ủi, sẻ chia ở đội quân tóc dài. Lúc này nếu gặp cô nào tâm lý một chút, có thể là chỗ dựa cho tình cảm đang chông chênh của họ, cho dù hình thức không có gì nổi trội, anh ta cũng chẳng hề do dự cưới ngay. Như vậy chị em nào muốn lên xe hoa, điều quan trọng là phải “chộp” đúng thời cơ anh ta muốn lấy vợ. Cứ thế thì trăm trận trăm thắng, “thành” đổ mà chẳng tốn chút công sức tướng sĩ nào!

48QGpXHE.jpgPhóng to
Tóm lại, chả có phương thức sống nào ưu việt hơn cuộc sống lứa đôi! - Ảnh: Gia Tiến
TRỊNH TRUNG HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên