30/11/2007 03:08 GMT+7

Khi thầy giáo... múa cọ

ĐÀM VŨ
ĐÀM VŨ

TT - "Gặp gỡ tháng mười một" (khai mạc tối 28-11 đến 4-12) tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội qui tụ các tác phẩm nghệ thuật đa dạng về thể loại của toàn bộ giảng viên nhà trường từ tranh sơn mài, lụa, màu nước trên giấy dó, sơn dầu, điêu khắc, khắc kẽm đến sắp đặt.

5LGibPmW.jpgPhóng to

Tác phẩm Múa, sơn dầu của thầy Lê Văn Sửu

TT - "Gặp gỡ tháng mười một" (khai mạc tối 28-11 đến 4-12) tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội qui tụ các tác phẩm nghệ thuật đa dạng về thể loại của toàn bộ giảng viên nhà trường từ tranh sơn mài, lụa, màu nước trên giấy dó, sơn dầu, điêu khắc, khắc kẽm đến sắp đặt.

Không khí của triển lãm khá cởi mở. Đến triển lãm các bạn sinh viên không chỉ xem những tác phẩm hay, đẹp và chín ở cả ý tưởng và tay nghề, mà còn thấy các thầy cô mình cũng rất tung tẩy trong những đề tài mà nhiều bạn vẫn đang lầm tưởng cả thầy cô và xã hội vẫn chưa cởi mở và khuyến khích.

Tranh sơn mài vẽ với bút pháp khá hiện đại, tranh lụa đề cập đến những vấn đề về tư tưởng và giới tính nhưng vẫn đậm chất VN, tranh giấy dó thể hiện những vấn đề khá thời sự với những hàm ý sâu sắc, vui nhất là tác phẩm sắp đặt Nhà tôi ở đó do thầy Lê Thông khởi xướng cùng thực hiện với các sinh viên; còn thầy Lê Anh Vân - hiệu trưởng - bày hai bức sơn dầu khỏa thân khổ lớn ở vị trí rất bắt mắt.

ĐÀM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên