26/12/2009 11:17 GMT+7

Khi ông già Noel không công bằng

TRUNG THU (Long Biên, Hà Nội)
TRUNG THU (Long Biên, Hà Nội)

TT - Mấy ngày gần đây, con gái tôi cứ phấp phỏng mong chờ ngày Noel đến. Cháu rất cố gắng để làm một em bé ngoan, hi vọng ở một nơi nào đó trên bầu trời, ông già Noel nhìn thấy và sẽ đến tặng quà cho cháu vào đúng đêm Noel.

Thế nhưng đến đúng chiều Noel, cháu từ trường trở về, buông cái cặp rơi phịch xuống nền nhà rồi nhìn mẹ, mếu máo: “Ông già Noel không công bằng. Ông già Noel không yêu các em bé ngoan mẹ ạ”.

Nghe con nói vậy, tôi giải thích: “Không phải đâu con ạ. Ông già Noel lúc nào cũng yêu trẻ con ngoan mà”.

Nhưng lời nói của tôi không đủ mạnh để ngăn dòng nước mắt của con gái. Vừa khóc cháu vừa khẳng định: “Con nói thật, con nói thật. Ông già Noel vừa đến lớp con sáng nay mà... Ông mang một gói quà to thật to để tặng cho bạn B.. Cả lớp con ùa ra chào nhưng ông chẳng nói gì. Ông tặng quà cho mỗi mình bạn B. rồi bỏ đi luôn mẹ ạ”.

Câu chuyện cứ ngắt dần qua tiếng thổn thức của con gái. Nghe đến đó, tôi có thể hình dung ra phần nào vấn đề. Thì ra nhân dịp Noel, bố mẹ của một bé trai tên B. ở lớp con tôi, chắc là muốn gây bất ngờ cho con nên đã thuê dịch vụ ông già Noel chuyển quà cho con tại lớp học. Tuy nhiên, điều gia đình bé B. không ngờ là ở lớp còn có rất nhiều bé khác, khi thấy ông già Noel đến các cháu đều rất vui và mong được ông chia quà. Nhưng ông già Noel chỉ “tặng quà thuê” theo đơn đặt hàng nên đành lặng thinh và “rút lui” trong sự ngơ ngác của lũ trẻ.

Tôi vội an ủi con: “Có lẽ ông già Noel không biết lớp học có đông bạn nên chưa kịp chuẩn bị quà cho các con”.

Con tôi vẫn nước mắt lưng tròng, phụng phịu: “Nhưng ông già Noel không công bằng. Bạn B. rất hư, ngày nào B. cũng đánh nhau, rồi không chịu ăn. Còn con đã ngoan suốt tuần mà ông già Noel không biết”.

Nhìn con gái, tôi càng thương con hơn. Xem ra chuyện tưởng nhỏ này đáng để người lớn chúng ta suy nghĩ. Theo tôi, nếu gia đình nào muốn thuê ông già Noel tặng quà cho con, có lẽ chỉ nên tặng tại nhà mình. Thuê ông già Noel đến lớp sẽ làm cho con mình vui nhưng vô tình làm tổn thương rất nhiều bé khác. Hơn nữa, việc này khó làm cho các cháu hiểu về “sự công bằng” khi bạn hư lại được ông già Noel tặng quà, còn các bạn ngoan thì không có gì.

TRUNG THU (Long Biên, Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên