Cháu không biết nói thế nào để anh ấy hiểu vì chính cháu cũng lấy làm lạ. Khi chưa kết hôn, cháu đã luôn giữ gìn mặc dù người yêu cháu (bây giờ là chồng cháu) đã nhiều lần đòi hỏi. Làm sao để chồng cháu hiểu, nếu không thì không biết tình hình sẽ đi đến đâu. Cháu chờ mong sự giúp đỡ. (Tuyến Lâm)
- BS ĐÀO XUÂN DŨNG (Chuyên khoa II, Sản phụ khoa): Màng trinh có thể rách hay giãn rộng ra trong lần giao hợp đầu, và để lại vết tích là một viền tổ chức có bờ không đều quanh cửa vào âm đạo. Khi lỗ màng trinh rách lần đầu có thể ra ít máu. Tuy nhiên, lỗ màng trinh cũng có thể rách hay giãn rộng do những nguyên nhân không phải do giao hợp, thậm chí có người sinh ra đã không có màng trinh và do đó không ra máu trong lần giao hợp đầu không có nghĩa là mất trinh trắng.
Như vậy, những bạn gái chưa hề có quan hệ tình dục nhưng lại không ra máu trong đêm tân hôn không nên băn khoăn. Không nên cho rằng không còn màng trinh hay không ra máu là dấu hiệu không còn trinh trắng nữa.
Hiện nay vẫn còn có những nền văn hoá coi sự trinh tiết rất quan trọng - một biểu tượng về giá trị của người phụ nữ... Những chuyên gia y tế Việt Nam đã từng làm việc tại Algerie kể lại rằng, họ nhiều lần bị dựng dậy giữa đêm để đến bệnh viện xác định tình trạng trinh tiết của một cô dâu trong đêm tân hôn và đã chứng kiến sự bồn chồn, lo lắng của gia đình cô dâu. Sẽ nhục nhã và đau khổ biết bao cho cô dâu và gia đình nếu như thầy thuốc xác định cô đã không còn trinh tiết. May thay việc ấy đã không xảy ra với thầy thuốc Việt Nam có lẽ vì họ không muốn đồng tình với một tập quán xúc phạm đến nhân phẩm phụ nữ.
Vậy điều gì quan trọng nhất cho cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng? Sự trinh tiết của người con gái hay chính cuộc sống sau này của hai vợ chồng? Tình yêu, sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau ngày càng phát triển mới là điều đáng quan tâm nhất.
Vào năm 1996, đã có một cuộc khảo sát trong thanh niên về nhận thức với các vấn đề liên quan đến tình dục, trong đó có vấn đề tìm hiểu thái độ của nam nữ thanh niên về sự trinh tiết. Một sinh viên Đà Lạt khi được phỏng vấn về vấn đề này đã nói: "Đôi khi còn trinh nhưng hai người không hợp nhau thì cũng là địa ngục, đâu phải màng trinh quyết định hạnh phúc". Một bạn nam khác cũng nói: "Trong trắng không có nghĩa là còn trinh"; hoặc có bạn còn triết lý rất thoáng: "...Còn hay mất đối với em không quan trọng, điều cơ bản là phải yêu nhau, có khả năng và mong muốn đem lại hạnh phúc cho nhau. Chỉ có điều đó là có ý nghĩa mà thôi".
Nếu như vẫn còn những ý kiến mang đậm tính cách bề trên của nam giới cũng như sự chấp nhận là bề dưới của nữ giới thì cũng chẳng có gì lạ vì dễ gì vứt bỏ được những định kiến đã in sâu vào đầu óc họ.
"Em nghĩ rằng cái quý nhất của người con gái là trinh tiết" (Nữ thanh niên TP. HCM) - "... bố mẹ luôn giáo dục, con mà bị mất trinh không thể ngẩng mặt lên được. Khi lấy chồng, lúc đầu chồng bỏ qua tất cả và chấp nhận. Nhưng sau thì không phải như vậy" (nữ sinh viên Đà Lạt) - "đã có nhiều phụ nữ phải ly hôn vì họ đã không còn trong trắng trước khi cưới dù điều đó xảy với chồng mình. Người đàn ông hay nhắc lại chuyện đó, vì vậy phụ nữ không dại" (nữ sinh lớp 12 Đà Lạt) - "... em sẽ bỏ ngay nếu biết cô gái em đang yêu đã mất trinh" (nam sinh viên Nha Trang).
Nhưng cũng có những cách nhìn công bằng hơn và rất vùng lên: "Em thấy chán nhất là phải cầu xin sự tha thứ của một người chồng mà chúng ta không biết gì về sự "trong trắng" của họ trước khi đến với chúng ta. Thật là buồn cười nếu anh ta là một kẻ hư hỏng, Sở Khanh mà anh ta lại có quyền khinh rẻ chúng ta. Tất cả chỉ vì anh ta là đàn ông, còn chúng ta là đàn bà" (nữ sinh viên Nha Trang).
Những bàn luận về giá trị con người, về tình yêu, về hạnh phúc vợ chồng... sẽ không thích hợp với một thư trả lời bạn đọc ngắn ngủi. Bạn hãy tin rằng chồng bạn là người hiểu biết và anh ấy sẽ biết quyết định theo cách của một người đàn ông hiểu biết và có trách nhiệm.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận