Tin TQ nay đứng thứ nhì thế giới về kinh tế được đưa ra mới hôm 31-7, không rõ làm thế nào, về mặt đo lường xã hội học, mà Global Times đã có thể chỉ bốn ngày sau khẳng định "công chúng TQ phấn khởi chút ít mà thôi". Dẫu sao đây cũng là một thái độ mới lạ trước một "thành tích Guinness" mới như vậy!
Xã luận lại nêu câu hỏi: "Việc TQ leo lên vị thế ấy có làm các nước khác ngưỡng mộ và chấp nhận hay không?".
Như thể sợ người đọc chưa kịp hiểu hết ý chỉ của câu hỏi, xã luận giải thích thêm, bắt đầu bằng mô tả tâm lý cũ: "Từ lâu người dân TQ vẫn xem sự hùng cường của đất nước như là cơ bản để khiến thế giới còn lại nể vì và yêu mến. Nhiều người dân TQ vẫn còn ngậm đắng nuốt cay những kỷ niệm xưa trong quá khứ nghèo khổ cùng những nhục nhã kèm theo. (nên) Họ tin rằng phú cường mới thật sự là thước đo vị thế và khả năng của một quốc gia, và không gì buộc gắn các đối tác cho bằng lợi ích kinh tế hỗ tương...".
Ðể rồi đặt lên bàn một nhận thức mới: "Tuy nhiên, việc một nước đứng đầu bảng xếp hạng các cường quốc đâu đã đảm bảo rằng đất nước đó sẽ được thế giới còn lại yêu quý. Khi TQ còn tiếp tục trưng ra một hình ảnh tự tin hơn nữa thì cũng là lúc gặp phải đề kháng từ thế giới, thậm chí ngay cả từ các bạn bè cũ của mình. Từ cách đưa tin đầy tự ái của báo chí nước ngoài đến các thăm dò cảm nhận của công chúng nước ngoài, tất cả gợi ý cho thấy ta đang đứng trước thách thức là phải cải thiện hình ảnh của mình. Chìa khóa để thuyết phục thế giới rằng TQ là một lực lượng tích cực nằm ở chỗ tìm ra và chuyển tải được những ý kiến nào có thể lấy được lòng thiên hạ. Giống như một ai đó, đầu thì to song trí thì kém, làm sao có thể tìm được ai theo phò mình".
Qua xã luận trên, có vẻ như đang có một luồng nhận thức mới về thực tế xung quanh bên cạnh luồng nhận thức cũ như đã thấy. Và luồng nhận thức này đã chính thức lên tiếng. Cũng giống như tượng Khổng Tử, sau một thời bị đập nát đã được dựng lại ở chính quốc và nay được dựng lên trong những viện Khổng Tử đang được ráo riết xây dựng đó đây trên thế giới. Và ai đó không chỉ dựng tượng Khổng Tử, còn đọc lại Khổng Tử và ngẫm nghĩ về lời dạy xưa: "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân...", nghĩa là điều mình không thích thì đừng làm cho người khác, cho thiên hạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận