Cô Thu Hiên, chuyên viên tư vấn tâm lý giao tế của Trung tâm tư vấn Hội Liên hiệp thanh niên VN (145 Pasteur, Q.3, TP.HCM) tiếp tục gửi đến độc giả những lời khuyên "gỡ rối":
![]() |
- Cô Thu Hiên: Cháu hãy tìm hiểu kỹ nguyên nhân tại sao anh ấy ít quan tâm đến cháu, có phải vì giữa hai người đang có một sự hiểu nhầm nào đó không! Chưa thể kết luận vì trong điện thoại anh ấy có hình sex là do cháu đã "không cho" anh ấy... Không phải mọi người đàn ông đều muốn "làm thịt" người yêu của mình đâu! Không ít chàng trai muốn giữ gìn cho người mình yêu.
Hoặc như có những lúc anh ấy "muốn", thì với nét mặt dễ thương (đừng phản ứng quá gay gắt), bạn hãy khéo từ chối bằng lời nói như: "Em muốn dành sự trọn vẹn ấy cho anh vào những giây phút thiêng liêng nhất..." và lãng sang chuyện khác.
Hãy tự tin vào tình yêu của mình và cả người đàn ông mà mình yêu thương nhé!
* Em tên là VTH, sinh năm 1980, hiện nay, em rất bối rối trong việc định hướng hôn nhân của mình. Em có quen một người ban gái. Tụi em quen nhau rất hạnh phúc. Sau một thời gian, em đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Nói chung, cô ấy thể hiện rất tốt. Tuy nhiên, cha mẹ em đi xem tuổi thầy bà nói là tuổi tụi em không hợp nhau. Gia đình em cấm em quen cô ấy... Gia đình bắt đầu tạo cho em áp lực. Em rất buồn...
Chúng em rất yêu thương nhau. Nếu chia tay, cô ấy sẽ là người khổ lắm. Em đã có ý kiến đối với gia đình nhưng dường như vô nghĩa. Bây giờ em đang chuẩn bị kế sách "mưa dầm thắm lâu". Nhưng điều đầu tiên em muốn nói là em không thể bỏ cô ấy trong lúc này, chúng em có nhiều dự tính cho tương lai. Trường hợp cô ở vị trí cha mẹ em... cô có thông cảm cho con của mình không. Em xin cô một vài lời khuyên....(VTH).
- Cô Thu Hiên: Cô cũng là một người mẹ, tất nhiên là cô sẽ ủng hộ hết mình khi con mình tìm được người thực sự thương yêu. Ngày xưa, ông bà ta thường có tục đi xem tuổi, xem có đôi trẻ có hợp nhau không, có sống với nhau đến răng long đầu bạc hay không... Tuy nhiên không phải đôi nào hạp tuổi cũng hạnh phúc, cũng sống với nhau trọn đời và ngược lại...
Còn hiện nay, hai bạn đã yêu nhau nên không thể vì lý do kỵ tuổi mà chia tay với nhau. Kế sách "mưa dầm thấm đất" của hai bạn rất đúng vì hai bạn còn trẻ, còn nhiều thời gian để tạo dựng hạnh phúc cho mình. Bạn nên kiên trì nhiều hơn và tạo điều kiện nhiều hơn cho bạn gái mình tiếp xúc với cha mẹ của bạn. Có câu ca dao này rất hay:
"Nhiều mưa thì giếng cũng đầyEm năng thăm hỏi, mẹ thầy anh thương"
Tin rằng với sự khéo léo của cô ấy, cộng thêm tình cảm chân thành của hai bạn thì hẳn là cha mẹ bạn sẽ không nỡ lòng nào ép hai bạn phải chia lìa nhau...
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận