![]() |
Một cảnh trong phim |
Nếu ai đã có dịp đọc sách rồi xem phim, hẳn sẽ thấy đạo diễn quả là tài ba. Tất nhiên, sách đã là một tác phẩm rất hoàn hảo rồi, nhưng kịch bản qua tay Mark S. Waters như được thổi một luồng sinh khí mới. Không quá dựa dẫm vào sách, bộ phim khiến cho những người đã đọc sách rồi khi xem vẫn cảm thấy háo hức như lần đầu tiên.
Đó là một câu chuyện đậm chất liêu trai. Nữ bác sĩ Elisabeth (Reese Witherspoon) sau một vụ tông xe đã bất tỉnh nhân sự. Cô hoàn toàn bất toại, và lý do duy nhất cô vẫn được duy trì đời sống là vì người nhà cô vẫn bấu víu vào một tia hy vọng mong manh: não cô vẫn còn hoạt động.
Thế rồi, 3 tháng sau vụ tai nạn, cô phát hiện ra... linh hồn của mình đang dạo chơi giữa cuộc sống, tuy nhiên không ai có thể thấy được cô, trừ David (Mark Ruffalo), chàng trai đã dọn đến ở căn hộ cũ của cô sau khi Elisabeth gặp nạn. Một định mệnh nào đó đã gắn kết họ với nhau. Họ cùng nhau tìm hiểu quá khứ của Elisabeth, tìm cách làm cho thân xác cô tỉnh dậy... Để rồi, David nhận ra mình - từ hoang mang sợ hãi - đã chuyển sang yêu “cô gái ma” kia từ lúc nào không rõ...
Rốt cục, Elisabeth cũng tỉnh dậy. Nhưng lúc này, cô không tài nào nhớ ra David là ai...
Một bộ phim giải trí đúng nghĩa. Đọc sách (**), tất nhiên cảm xúc sẽ sâu hơn, mạch lạc hơn. Nhưng nếu bạn không có thời gian cho một cuốn sách, hay đơn giản chỉ là bạn muốn xem một bộ phim thú vị để thư giãn cuối tuần thì Just Like Heaven cũng là một sự lựa chọn không tồi.
(*) Có thể xem trailer tại http://www.justlikeheaven-themovie.com(**) Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ - Marc Levy - NXB Hội Nhà Văn và công ty văn hóa Nhã Nam ấn hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận