![]() |
* Có bao giờ cô mong muốn Harry Potter sẽ thành công?
- Hẳn tôi đã phát điên nếu biết được sự thành công ngày hôm nay. Giây phút tuyệt vời nhất với tôi là nhận ra Harry đã được in ấn và phát hành. Khát vọng cả đời tôi là được nhìn thấy cuốn sách do mình viết nằm trên kệ sách. Từ dạo đó, mọi việc dường như to tát, quá tuyệt vời đối với tôi; thế nhưng gì tôi muốn nói chính là việc tôi trở thành một tác giả có sách xuất bản đã lấp đầy những ước mơ khi tôi còn rất thơ bé.
* Cô có từng nghĩ những gì liên quan tới Harry Potter sẽ mắc míu với nhiều người?
- Rất khó nói được vì thật tình tôi viết Harry Potter hoàn toàn cho chính tôi. Tính khôi hài trong cuốn sách đều là ý nghĩ của tôi, không phải những gì trẻ con sẽ nghĩ ra và tôi cho rằng điều đó giải thích sự cuốn hút đối với độc giả lớn. Mặc khác, tôi nghĩ tôi đã có được một trí tưởng tượng phong phú đủ để diễn tả tâm lí của Harry qua từng tuổi đời và trẻ con dường như nhận ra sự tương đồng đó của chúng với Harry và các bạn.
![]() |
JK Rowling đọc Harry Potter và Hoàng tử lai cho thiếu nhi tại lâu đài Edinburgh 16-7-2005 |
- Lời tôi thích nhất từ một bé gái 12 tuổi ở Scotland khi em đến nghe tôi đọc Harry Potter trong khuôn khổ liên hoan sách Edinburgh. Sự kiện này đã giúp bán sạch sẽ Harry Potter và kéo theo một hàng dài chờ tôi tặng chữ kí.
Cô bé cuối cùng, cầm quyển sách trong tay, tiến đến bàn kí tặng và nói: “Con không MUỐN ở đây để nhận thấy quá nhiều người như vậy, bởi vì đây là cuốn sách CỦA CON!” Tôi nhận ra ngay sự yêu mến của em đối với cuốn sách yêu thích nhất của tôi và em chỉ muốn một mình em thích thú Harry Potter mà thôi.
* Việc là một nữ tác giả thành công đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của cô?
- Tôi chưa bao giờ mong được tiếp xúc với phóng viên và phải làm nhiều việc quảng bá tác phẩm của mình. Tôi đã phải nói “không” với rất nhiều việc chỉ đế chắc chắn rằng mình có đủ thời gian để viết lách. Tuy nhiên, việc quyển sách thành công đã giúp tôi đi đến nhiều nơi tôi chưa từng đặt chân đến và đó thật tuyệt vời.
* Khi còn bé, cô đã từng đọc tác phẩm của những tác giả nào? Đâu là quyển sách mà cô yêu thích nhất và tác giả nào ảnh hưởng cô nhất?
- Nó thay đổi hằng tuần, bởi vì tôi đọc ít nhất mỗi cuốn sách một tuần. Tuy nhiên tôi rất ngưỡng mộ E. Nesbit, Paul Gallico và C.S.Lewis. Cuốn sách tôi yêu thích nhất là The Little White Horse của Elizabeth Goudge.
* Năm bao nhiêu tuổi cô nhận thấy là mình mong muốn trở thành một nhà văn?
- Ước vọng trở thành nhà văn khi tôi sáu tuổi, đó là năm tôi viết “cuốn sách” hoàn hảo đầu tiên (kể về một con thỏ tên là... Thỏ); nhưng về sau, tôi mới biết được mình thật sự khao khát trở thành thành nhà văn. Khi đó, tôi không hiểu nổi tại sao chẳng ai muốn làm một điều gì đó khác thường.
* Cô làm thế nào để có cảm hứng viết văn?
- Ý tưởng phải có; tôi thật sự không cần cảm hứng dồi dào. Chỉ cần cho tôi nửa giờ thật yên tĩnh, và dĩ nhiên thêm một tách trà ngon, chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng viết được một hay hai đoạn văn gì đấy.
* Vậy ý tưởng viết Harry Potter đã xuất phát từ đâu?
- Ý tưởng về Harry đã lóe lên trong đầu khi tôi làm chuyến hành trình dài từ Manchester tới London. Đó là ý tưởng một đứa trẻ thoát khỏi khuôn khổ của thế giới người lớn và đến một nơi mà cậu có quyền lực - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
* Làm thế nào để các tác phẩm thật đặc biệt?
- Sức mạnh của một tác phẩm được in ấn chính là hiệp nhất sự tưởng tượng của tác giả và độc giả để tạo nên sự tưởng tượng độc nhất vô nhị. Cái thế thế giới muôn màu muôn vẻ ấy có thể được chuyển tải bên trong những trang giấy rẻ tiền, nhỏ bé này, mà chẳng cần những phích cắm, modem hay loa liếc gì cả. Sách vẫn trường tồn qua hàng thế kỉ; còn phim ảnh, nếu đem so sánh với sách, chỉ là một hình thái thăng tiến hơn mà thôi!
* Làm thế nào cô nghĩ ra được những cái tên, địa danh hay sự vật rất độc chiêu mà chính chúng đã góp phần làm cho Harry Potter rất cuốn hút?
- Đa số tên đều do tôi tự chế, ví dụ như “Quidditch” hay “Muggle”. Tôi cũng thường sưu tầm những cái tên là lạ từ bất cứ nơi nào tôi đến. Con cú “Hedwig” là tên một vị thánh, “Dumbledore” là một từ cổ tiếng Anh nghĩa là con ong thợ và “Snape” là tên một địa danh ở Anh.
* Có mánh lới nào đó cho trẻ con nếu chúng khao khát trở thành một tác giả?
- Cách tốt nhất để học hỏi về phong cách viết văn, xây dựng nhân vật và cốt truyện là phải đọc càng nhiều sách càng tốt.
Bạn sẽ nhận ra khởi đầu này sẽ khiến mình bắt chước giọng văn của các tác giả mình yêu thích, thế nhưng nó vẫn là tiến trình học hỏi tốt; và rồi phong cách riêng của bạn ắt sẽ đến. Luôn luôn lập kế hoạch cho việc viết lách, thỉnh thoảng có thể viết bâng quơ rồi vứt bỏ một hay hai chủ đề gì đó, không nhất phải viết cả câu chuyện.
Hãy viết về những gì gần gũi với bạn: sở thích cá nhân, cảm xúc, tôn giáo, bạn bè, gia đình. Ngay cả những con vật cưng cũng có thể là một chất liệu thô để khởi đầu viết lách. Hãy tập làm quen với việc cô đơn cô độc nếu có thể, bởi vì viết lách là một trong những nghề đơn độc nhất thế giới!
Và cuối cùng: sự kiên trì nhẫn nại là yếu tố cần thiết nhất, không chỉ để có được ngần ấy con chữ, nhưng còn để vượt qua và sống sót sau những gì người khác phê bình, chê bai hay phản bác. Tuy nhiên, niềm vui tuyệt đỉnh khi nhận thấy quyển sách bạn viết nằm trên một kệ sách đáng là một phần thưởng để bạn phấn đấu!
* Cô có thể bật mí về tập cuối cùng của Harry Potter?
- Như các bạn đã biết, chủ đề xuyên suốt bảy tập Harry Potter là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác và tôi e là sẽ có thương vong xảy ra. Mấy đứa trẻ thường xuyên van nài tôi đừng để nhân vật Ron chết. Các em nghĩ việc Ron chết sẽ gây tổn thương vô cùng to lớn cho Harry vì Ron là bạn thân nhất của Harry.
* Cô có kế hoạch viết lách nào khác ngoài Harry Potter?
- Trước đây tôi đã viết và tôi sẽ mãi mãi làm công việc này. Tôi đã viết ngay cả khi tác phẩm không được xuất bản. Tuy nhiên, Harry là một kế hoạch lớn và chi phối mọi mặt, và tôi thật sự không còn thời gian, vào lúc này, để quyết định xem nên viết gì sắp tới.
* Là một nhà văn viết truyện thiếu nhi, đâu là thứ cô yêu thích nhất trên đời?
- Viết lách!
* Nếu không viết, cô sẽ làm gì thay vào đó?
- Như tôi đã nói, tôi có thể chết dần chết mòn. Tuy nhiên sáng suốt hơn, tôi sẽ đi dạy, một công việc tôi cũng rất thích.
* Đâu là sở thích của cô?
- Một đứa bé trai chín tuổi đã hỏi tôi câu này và tôi thật bối rối khi tôi phát hiện ra mình chẳng có gì nhiều để trả lời. Sự thật là nếu tôi không chăm sóc con gái của tôi, tôi sẽ dành thời gian với bạn bè hoặc đọc sách và viết. Cậu bé hỏi tôi câu này có hơi thất vọng khi nhận được câu trả lời như thế, nhưng sự thật của vấn đề này là nếu như viết lách đã là một nghề chính thức hiện nay, nó cũng là thú vui to lớn nhất của tôi.
* Con gái của cô sẽ nghĩ gì về tác phẩm của cô? Đâu là cuốn sách cô muốn và thích đọc với con? Cô có đọc cho bé nghe tác phẩm của mình?
- Bé vẫn còn nhỏ để có thể hiểu Harry Potter, nhưng tôi ước ao chứng kiến giây phút tôi sẽ chia sẻ Harry Potter với con. Bé rất thích các sách của Beatrix Potter. Tôi hiện đang đọc cho bé nghe The Lion, the Witch and the Wardrobe của C.S.Lewis và bé rất thích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận