![]() |
Billy Zane trong phim Iraq: thung lũng Chó Sói |
Đây là một vài cảnh trong bộ phim truyện về Iraq đã được chiếu cách đây không lâu trên màn ảnh nhiều nước ở châu Âu: lính Mỹ tấn công một đám cưới ở Iraq; kê súng bắn vào đầu chú rể rồi lôi những người còn sống sót đến nhà tù Abu Ghraib; nơi có một bác sĩ người Mỹ gốc Do Thái chuyên cắt các cơ quan nội tạng của các tù nhân Ả rập, sau đó đem bán cho những kẻ giàu có ở New York, London và Tel Aviv.
Với tựa Iraq: thung lũng Chó Sói, bộ phim được các nhà phê bình ái quốc ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ coi là một trong những phim tuyên truyền chống Mỹ tồi tệ nhất từ trước tới nay; và đáng ngạc nhiên là có những ngôi sao của Hollywood tham gia phim này.
Người thứ nhất là Billy Zane (từng tham gia siêu phẩm Titanic) đóng vai một sĩ quan Mỹ cuồng sát, kẻ tự nhận mình là “người được Chúa phái đến để gìn giữ hòa bình”; người thứ hai là Gary Busey (đã đóng trong Lethal weapon, Point break) vào vai gã bác sĩ chuyên thu hoạch và bán các bộ phận nội tạng của tù nhân Ả Rập ở Abu Ghraib.
Iraq: thung lũng Chó Sói do các nhà làm phim TNK thực hiện, với chủ đích lên án cuộc chiến tranh mà Mỹ đã khởi xướng tại Iraq trong ba năm qua, qua đó cho thấy khuynh hướng chống Mỹ đang tăng lên ở một xứ sở được coi là đồng minh lâu đời của Mỹ tại châu Âu nhưng lại có rất đông tín đồ đạo Hồi.
Phim được thực hiện với kinh phí vào loại cao nhất từ trước tới nay ở TNK: 10 triệu USD, và được tung ra rạp tiếp theo sự ra đời của một cuốn tiểu thuyết best-seller tại TNK có tên Cơn bão kim loại, có nội dung về một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và... TNK.
Khởi chiếu từ đầu tháng hai vừa qua, phim vẫn đang ăn khách tại khắp đất nước TNK và đã được phát hành tại nhiều nước châu Âu.
Thật ra, đây là sản phẩm ăn theo bộ phim truyền hình nhiều tập có tên Vụ trùm đầu rất phô biên tại TNK, được thực hiện từ một câu chuyện hoàn toàn có thật: vào ngày 4-7-2003 ở miền bắc Iraq, các đơn vị thuộc lữ đoàn nhảy dù 173 của Mỹ đã đột kích một sở chỉ huy lực lượng đặc biệt TNK cũng tham chiến tại Iraq, trùm đầu 11 sĩ quan và sau đó giam họ trong suốt hai ngày.
Vụ việc sau đó đã gây một làn sóng căm phẫn trên đất TNK, dù sau đó người Mỹ phân trần rằng họ nhầm lẫn bởi các sĩ quan Thổ không mặc đồng phục nên trông rất giống các phần tử nổi dậy Iraq! Bởi theo truyền thống, hình ảnh người lính đã được lý tưởng hóa tại TNK và phần lớn người dân mơ ước con em họ được vào lính.
![]() |
Gary Busey trong vai gã bác sĩ |
Thế rồi họ gặp những lính Mỹ bất lương do Sam William Marshall (Billy Zane) chỉ huy. Và họ đã chứng kiến cuộc thảm sát tại một đám cưới. Cuối cùng, nhờ liên kết với người dân Iraq, Polat và nhóm của anh tiêu diệt được Sam và đám lính Mỹ. Phim kết thúc ở đó.
Đến xem bộ phim được chiếu ra mắt, thị trưởng Istanbul Kadir Topbas phát biểu với Hãng thông tấn AP: “Kịch bản phim thật tuyệt! Phim rất thành công... Danh dự người lính TNK không thể bị xúc phạm”. Thái độ của ông Topbas biểu thị thái độ chung của đông đảo người dân xứ này.
Theo một cuộc thăm dò mới được tổ chức ở TNK hồi cuối năm 2005, có thể thấy tình trạng thù địch của người bản xứ với quân Mỹ kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh tại Iraq cách đây ba năm: 53% số người được thăm dò cho rằng lính Mỹ tại Iraq “láo xược”, 70% cho là “hung dữ”, 68% cho là “tham lam”, và 57% cho là “vô luân”.
Tất nhiên với hai vai phản diện trong phim, Billy Zane và Gary Busey đã hứng chịu những công kích từ nhiều phía ở Mỹ, song Billy Zane khẳng định: “Tôi bị thuyết phục bởi một vai diễn có sức hấp dẫn mạnh mẽ lại gắn với một chủ đề gây tranh cãi, qua đó kể lại câu chuyện từ nhiều góc nhìn khác nhau.
Trước hết, tôi muốn nói bộ phim này có chính kiến, được làm mạnh tay, thậm chí tàn nhẫn. Và trong khi đánh giá cao những tranh luận lành mạnh, tôi còn là diễn viên đóng một vai thu hút khán giả chứ chẳng là kẻ có thẩm quyền gì về chính trị cả”. Còn Gary Busey đặt câu hỏi: “Có phải chúng ta thật sự mong muốn cái thời buổi bóp nghẹt tự do bày tỏ?”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận