Hy sinh cùng vợ và 2 con, gần 60 năm sau hài cốt liệt sĩ được tìm thấy gần gốc cây kơ nia

Tháng 7-1967, địch đi càn phát hiện hầm trú ẩn của liệt sĩ Trần Liễu đang ở cùng vợ và 2 con, chúng đã ném lựu đạn giết chết cả gia đình. Dân làng chôn cất liệt sĩ tại vị trí gần cây kơ nia lớn.

Liệt sĩ Trần Liễu bên gốc cây Kơ Nia - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ Trần Liễu ra ngoài - Ảnh: Đội K51

Ngày 29-8, Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk), cho hay vừa phối hợp với chính quyền xã Xuân Thọ (Đắk Lắk) quy tập được hài cốt liệt sĩ Trần Liễu (sinh năm 1929, hy sinh năm 1967).

Hy sinh cùng vợ và 2 con trong trận càn

Theo ông Trần Việt Hùng (57 tuổi, cháu ruột liệt sĩ Trần Liễu), năm 1967, ông Liễu là Trưởng thôn, tham gia chiến đấu cùng các lực lượng tại khu vực Trũng Ké, thôn Xuân Phương (nay là thôn Bình Nông, xã Xuân Thọ).

Tháng 7-1967, trong một trận càn, lính Đại Hàn phát hiện hầm trú ẩn nơi ông Liễu đang ở cùng vợ và 2 người con. Chúng ném lựu đạn vào hầm, khiến cả gia đình thiệt mạng.

Vài ngày sau, khi quân địch rút đi, người dân trở về và phát hiện thi thể gia đình ông Liễu đã phân hủy. Dân làng dùng tăng phủ lên rồi chôn cất tại chỗ.

Nhiều năm qua, người thân liệt sĩ Trần Liễu nhiều lần tìm kiếm nhưng chưa xác định được vị trí phần mộ.

Đội K51 sau đó phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Thọ tìm kiếm thêm nhân chứng. Ông Nguyễn Lực (77 tuổi) cho biết từng chứng kiến người dân chôn cất liệt sĩ Trần Liễu gần một cây kơ nia lớn.

Cây kơ nia nay đã đổ, chỉ còn phần gốc.

Tìm thấy nhiều di vật dưới lớp đất sâu hơn 1m

Liệt sĩ Trần Liễu bên gốc cây Kơ Nia - Ảnh 2.

Hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại Bia tưởng niệm xã Xuân Thọ, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng - Ảnh: Đội K51

Từ các manh mối, ngày 28-8, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và khai quật tại khu vực được chỉ dẫn. Ở độ sâu hơn 1m, các dấu tích dần lộ ra, gồm một mảnh tăng lớn cùng nhiều vật dụng của gia đình.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều răng, 9 cúc áo, lọ thuốc, lọ dầu gió, 2 viên đạn và quai dép cao su. Phần xương cốt đã hóa thổ, không còn đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm; chất lượng răng cũng không bảo đảm.

Đối chiếu thông tin từ các nhân chứng với những di vật tìm được, lực lượng chức năng xác định đây là phần mộ của liệt sĩ Trần Liễu và tổ chức quy tập theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ hiện được thờ cúng, bảo quản tại Bia tưởng niệm xã Xuân Thọ, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Hay tin hài cốt người chú được tìm thấy, ông Trần Việt Hùng dù đang mắc bệnh nặng vẫn cố gắng vượt hơn 10km đến thắp nén nhang.

Đứng trước di cốt người chú, ông bật khóc. Với gia đình, việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ Trần Liễu sau gần 60 năm là sự hoàn thành di nguyện mà người thân đã chờ đợi bấy lâu.

Hài cốt liệt sĩ Trần Liễu sẽ được an táng cùng các đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Thọ 2.

Theo Đội K51, chỉ hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào và xử lý hàng nghìn m³ đất, đá.

Đến nay, Đội K51 đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, trong đó xác định được danh tính 4 liệt sĩ. Các mẫu sinh phẩm thu thập được sẽ tiếp tục phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quy tập hài cốt liệt sĩ Trần Liễu bên gốc cây Kơ Nia - Ảnh 4.Từ ký ức đồng đội, quy tập được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Giai, quê Quảng Ngãi

Từ ký ức của người đồng đội và nhiều năm tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Giai, người hy sinh hơn 50 năm trước tại Đắk Lắk.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất