29/09/2008 08:07 GMT+7

Hull City gây ấn tượng mạnh

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Rạng sáng 28-9, tân binh Hull City tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi hạ gục Arsenal 2-1 ngay trên sân Emirates. Với chiến thắng khó tin này, Hull City đã trở thành “hiện tượng” ở Giải ngoại hạng Anh mùa này.

6ydAeviT.jpgPhóng to
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Hull City - Ảnh: AP
TT - Rạng sáng 28-9, tân binh Hull City tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi hạ gục Arsenal 2-1 ngay trên sân Emirates. Với chiến thắng khó tin này, Hull City đã trở thành “hiện tượng” ở Giải ngoại hạng Anh mùa này.

Được thi đấu trên sân nhà Emirates với sự cổ vũ của hơn 60.000 CĐV cùng việc có đầy đủ các hảo thủ như Fabregas, Theo Walcott, Adebayor, Van Persie...ai cũng nghĩ Arsenal sẽ “tiêu diệt gọn” Hull City - đội bóng lần đầu tiên có mặt tại Giải ngoại hạng Anh sau 104 năm tồn tại. Và hiệp một càng minh chứng điều này khi Arsenal hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận với những pha tấn công dồn dập về khung thành Hull City.

Sau khi bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn, phút 55, các CĐV Arsenal mới có dịp ăn mừng bàn thắng mở tỉ số 1-0. Pha đi bóng dũng mãnh ở cánh phải loại bỏ bốn hậu vệ của Theo Walcott và tiếp đó là đường căng ngang rất hiểm của anh khiến hậu vệ Paul McShane (Hull City) lúng túng phá bóng vào lưới nhà.

Sau bàn thua trên, chẳng những không sụp đổ mà Hull City lại thi đấu kiên cường hơn hẳn. Và bảy phút sau, họ bất ngờ có được bàn cân bằng tỉ số 1-1 sau cú sút rất đẹp của tiền vệ người Brazil Geovanni. Phút 65, từ pha đá phạt góc, trung vệ Daniel Cousin đã đánh đầu hạ gục thủ môn Almunia (Arsenal) đem lại chiến thắng 2-1 bất ngờ cho Hull City.

Với chiến thắng ấn tượng trên, Hull City đang được xem như “hiện tượng lạ” của mùa giải năm nay. Hull City cũng là đội bóng có bước tiến thần kỳ khi chỉ trong sáu năm, từ chỗ là đội bóng “phong trào” thi đấu ở Giải hạng 5 của nước Anh, họ đã liên tiếp thăng hạng để có mặt ở Giải ngoại hạng Anh.

Và ngay lần đầu tiên xuất hiện ở giải đấu cao nhất nước Anh, Hull City đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Fulham, Newcastle với cùng tỉ số 2-1, rồi cầm hòa những đội bóng khó chơi là Blackburn 1-1, Everton 2-2. Sau vòng 6, Hull City đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng và xếp trên cả các đội bóng lớn như M.U, Tottenham, Everton. Dù còn quá sớm để nói đến thành công, nhưng với những gì đã thể hiện Hull City được chờ đợi sẽ tạo nên những bất ngờ thú vị của mùa bóng năm nay.

Trong khi đó người buồn nhất sau trận đấu là HLV Arsene Wenger (Arsenal) bởi đây là trận đấu đúng ngày kỷ niệm 12 năm ông dẫn dắt Arsenal. Trong 12 năm qua, ông Wenger đã mang về cho Arsenal ba chức vô địch ngoại hạng Anh, bốn Cúp FA.... Nhưng đáng tiếc là đội bóng của ông lại thua đau trước đối thủ vô danh Hull City trong ngày đáng nhớ này.

Kết quả các giải vô địch quốc gia châu Âu

Vòng 6 Giải ngoại hạng Anh<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Portsmouth - Tottenham

2-0

Vòng 5 Giải VÐQG Ý

Sampdoria - Juventus

0-0

Fiorentina - Genoa

1-0

Bologna - Napoli

0-1

Catania - Chievo

1-0

Lecce - Cagliari

2-0

Palermo - Reggina

1-0

Roma - Atalanta

2-0

Torino - Lazio

1-3

Udinese - Siena

2-1

Vòng 5 Giải VÐQG Tây Ban Nha

Real Betis - Real Madrid

1-2

Sporting Gijon - Villarreal

0-1

Espanyol - Barcelona

1-2

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên