![]() |
Cao ốc khách sạn Hoàng Đế (đang xây đến tầng 15), nhìn từ bờ sông Hương |
Ngay từ đầu chính quyền thành phố Huế đã không tán thành xây dựng tòa nhà cao tầng ấy khi vẫn còn trên giấy tờ. Và không phải chỉ chính quyền thành phố mà rất nhiều người dân Huế cũng như nhiều người yêu Huế đều không thiện cảm lắm với tòa cao ốc này. Nhiều ý kiến cho rằng sự xuất hiện của nó đã phá vỡ cảnh quan êm đềm thơ mộng ở hai bờ sông Hương.
Những lời cảnh báo đó đã thành sự thật. Và lúc này khi đã lên đến tầng 15 thì khối nhà trơ trọi đang đè bẹp mảng xanh của bờ nam sông Hương, phá vỡ không gian của khu phố Tây - một di sản kiến trúc quí giá thứ hai của đô thị Huế (sau di sản kiến trúc cung đình Nguyễn ở phía bờ bắc sông Hương).
Nhưng điều đáng nói hơn, theo qui hoạch tổng thể (đã được Chính phủ phê duyệt năm 1998) thì đây là khu vực thuộc vành đai 2 bảo vệ di sản, độ cao được hạn chế ở gần bờ sông Hương và cao dần về phía đông và đông nam (khu vực phát triển). Người dân Huế hiểu rằng định hướng đó là nhằm gìn giữ một cách hợp lý “bài thơ đô thị” Huế trong nhu cầu phát triển của thời hiện đại.
Thật ra ngôi nhà cao tầng này đã buộc phải liên tục thay đổi thiết kế. Phương án đầu tiên được đưa ra là 21 tầng (97m), bị phản đối nên phải hạ xuống 17 tầng (67m). Tỉnh liền thông qua phương án nhưng giới kiến trúc, xây dựng của tỉnh và cả trung ương không ủng hộ nên đành phải buộc hạ xuống 12 tầng (51m) và cấp phép xây dựng (ngày 28-1-2003).
Thế nhưng, ngày 19-7 vừa rồi, Đội quản lý đô thị Huế đi kiểm tra thì phát hiện tòa cao ốc ấy đã xây lên đến tầng 14. Chính quyền thành phố liền buộc ngưng xây dựng và tháo dỡ trả lại đúng độ cao cho phép. Tưởng là kỷ cương xây dựng sẽ được tôn trọng, một tuần sau cao ốc vẫn được tiếp tục xây lên thêm một tầng nữa. Chính quyền thành phố liền gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Người dân thì khấp khởi chờ đợi một sự kiên quyết.
Thế nhưng, thay vì buộc chủ đầu tư thực hiện theo đúng giấy phép (do chính tỉnh cấp) thì UBND tỉnh lại quay ra Bộ Xây dựng xin cho ngôi nhà ấy được mọc thêm ba tầng nữa (?).Điều này không khỏi gây ra những nghi ngờ vì trước đấy khi xây dựng Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế cũng nằm trong khu vực này, VTV xin xây dựng 12 tầng và tỉnh đã kiên quyết buộc phải hạ xuống 9 tầng. Và nữa, khi cấp giấy phép cho khách sạn Hoàng Đế xây dựng 12 tầng nhưng tỉnh vẫn không buộc chủ công trình điều chỉnh lại thiết kế, thực tế cao ốc ấy vẫn cứ thi công kết cấu móng cho 17 tầng?...
Từ câu chuyện của khách sạn Hoàng Đế, cho thấy kiến trúc đô thị Huế dường như đang bị phá vỡ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận