![]() |
Niềm vui sau khi ghi bàn mở tỉ số của trung vệ Marcelo (6, Huda Huế)... |
Cơn mưa trắng trời cũng không ngăn được các CĐV Hải Phòng đổ về Nam Định trên 16 chiếc xe buýt cỡ lớn. Và các CĐV này đã biến sân Thiên Trường trở thành sân nhà của M.H Hải Phòng. Thậm chí họ còn thành công trong việc xua đuổi 100 CĐV Nam Định trên khán đài B ủng hộ cho Huda Huế. Hầu hết lãnh đạo các sở TDTT và lãnh đạo các đội CLB phía Bắc cũng đổ dồn về xem trận cầu này.
Sức ép lên M.H Hải Phòng lớn hơn Huda Huế khiến nụ cười tắt hẳn trên gương mặt từ bầu Tuân đến HLV trưởng Phạm Văn Hùng ngay đầu trận thủy chiến. Đầu trận, người xem bất ngờ với việc nhập cuộc khá tự tin và sòng phẳng của Huda Huế bao nhiêu thì có phần lo lắng cho những cú vào bóng thô bạo của M.H Hải Phòng bấy nhiêu.
Thi đấu dưới những cơn mưa trắng trời, không đội bóng nào phô diễn được kỹ thuật. Cả hai đội chỉ áp dụng lối đá duy nhất là chơi bổng, đánh đầu và đua sức. Chiến thuật này đưa Huda Huế dẫn trước 1-0 ở phút 22 khi cái đầu cao kều của trung vệ Marcelo (6) đã hạ TM Tuấn Điệp sau cú đánh đầu cận thành.
![]() |
....và hình ảnh hạnh phúc của HLV Đoàn Phùng sau trận đấu - Ảnh: QUANG MINH |
“Tuy phải giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó”- HLV trưởng Phạm Văn Hùng của M.H Hải Phòng đã thừa nhận như thế sau trận thua. Điều ông Hùng nói chính là “vận đen” của M.H Hải Phòng trong suốt 45 phút hiệp hai và phần lớn thời gian ở hai hiệp phụ. Tuy M.H Hải Phòng có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng năm cú sút cực kỳ nguy hiểm của họ đều bị chặn đứng bởi TM Ulrich (Huda Huế), người đã chơi xuất thần ở trận đấu này.
Việc giữ chân được M.H Hải Phòng đến loạt sút luân lưu 11m đã đẩy M.H Hải Phòng từ thế trên chân thành cân bằng, rồi đuối dần ở những giây quyết định. Trong loạt sút luân lưu 11m diễn ra trên mặt sân tối, Huda Huế chỉ để mất cú sút cuối cùng do Tuấn Tú. Trong khi đó M.H Hải Phòng có hai quả đá hỏng của Ngọc Thanh và Trường Giang.
Thắng luân lưu 4-3 (tỉ số thắng chung cuộc là 5-4), trong khi các cầu thủ Huda Huế vỡ òa trong niềm vui chiến thắng thì các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong và ngoài sân Thiên Trường vì giận dữ. “Chúng tôi đã mất tất cả”- bầu Tuân, người đã cầm M.H Hải Phòng ba mùa bóng gần đây - buồn bã nói.
Còn với HLV Đoàn Phùng: “Huda Huế đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu và rất may là các cầu thủ đã không khớp trong cuộc chơi. Chúng tôi đã tận dụng thành công cơ hội này”. Mừng, nhưng theo ông Phùng: “Bài học của TP Tiền Giang còn nóng hổi trước mặt chúng tôi. Huế sẽ phải chuẩn bị cho V-League 2007 ngay ngày mai nếu không muốn lặp lại hình ảnh rớt hạng ngay mùa đầu của Tiền Giang. Làm được điều này thật khó nếu chỉ có quyết tâm của BHL ”. Sau niềm vui, nỗi lo lại ập đến với bóng đá Huế khi nhìn về V-League 2007.
Huế đón nhận chiến thắng trong yên ắng Dù đội nhà chiến thắng trước M.H Hải Phòng để giành quyền có mặt ở V-League 2007 nhưng những con phố chính ở khu trung tâm vẫn thưa thớt xe cộ và không có hình ảnh đổ ra đường làm nghẽn cả thành phố sau những chiến thắng tương tự như nhiều năm trước đây. Xuân Dương, một cổ động viên của Huda Huế, nói dù có phần ngạc nhiên, vui thích khi đội nhà thắng trận nhưng sau nhiều năm tụt hạng, sự hứng thú hôm nay hầu như không còn. Tuy nhiên, theo anh Phi Tân, phóng viên thể thao của Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên - Huế: "Nếu Huda Huế chơi tốt hơn ở V-League 2007 thì đội sẽ lấy lại vị trí trong lòng người yêu bóng đá thôi". Theo nhận định của nhiều CĐV, có nhiều yếu tố khiến đội Huda Huế thắng trong trận đấu chiều qua như: thủ môn chơi xuất thần, tinh thần thoải mái của một đội bóng cửa dưới và đặc biệt là sự may mắn cùng cơn mưa "hợp mạng" với dân cố đô. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận