27/04/2007 22:08 GMT+7

Hôm nay: công sở vắng hoe, bến xe chật ních

Theo VietNamNet
Theo VietNamNet

Thứ 6, ngày làm việc bình thường sau Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương và trước kỳ nghỉ dài, đường phố Hà Nội quang quẻ hẳn, công sở, trường học cửa đóng then cài, trong khi các bến tàu xe ken đặc hành khách.

eriXdCYt.jpgPhóng to

Thư viện ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn vào "giờ vàng". - Ảnh: VietNamNet

Thứ 6, ngày làm việc bình thường sau Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương và trước kỳ nghỉ dài, đường phố Hà Nội quang quẻ hẳn, công sở, trường học cửa đóng then cài, trong khi các bến tàu xe ken đặc hành khách.

Bãi gửi xe trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày bình thường luôn chật cứng với hàng nghìn xe đạp, xe máy các loại, hôm nay trống trải lạ thường.

Anh Thành, nhân viên trông xe cho biết lượng xe gửi hôm nay ít hẳn các thứ sáu bình thường. Nguyên do là sinh viên đã nghỉ học để về quê từ ngày hôm qua nhân dịp lễ dài ngày.

RnDFnqEr.jpgPhóng to
Một mình một cõi - Ảnh: VietNamNet
Thư viện trường này, giờ vàng (9h sáng) cũng vắng hoe, chỉ lác đác một vài sinh viên không có nơi nào để đến ngoài... thư viện.

Bãi gửi xe tòa nhà Thành Đông trên đường Kim Mã - khu văn phòng tập trung của khoảng 30 công ty, ngày thường chứa hơn 200 xe, hôm nay chỉ kín 1 góc. Nguyên nhân là nhân viên của các công ty đã nghỉ phép để về quê hoặc đi nghỉ xa.

Nhiều trụ sở cơ quan cũng cửa đóng then cài để nghỉ bù ngày làm việc vào Quốc lễ Giỗ tổ Hùng vương hôm qua.

"Trảy hội... tàu xe"!

K7W1wPRz.jpgPhóng to

Ken đặc người, xe trước cửa Ga Hà Nội - Ảnh: VietNamNet

Trong khi các công sở hầu như không một bóng người thì các bến tàu, xe lại ken đặc hành khách, trong khi dòng người khổng lồ vẫn tiếp tục dồn tới từ trong nội thành.

Tại Ga tàu Hà Nội, hai bãi gửi xe sát đường Trần Hưng Đạo luôn kín chỗ. Bãi này xua người sang bãi kia gửi xe. Không có tiền lẻ, đừng hòng ghi vé xe. Bình thường các nhà vé tư nhân giành nhau khách, thì hôm nay dửng dưng.

Trong ga, các cửa bán vé đã vãn người xếp hàng (vé các chuyến tàu suốt mấy ngày nghỉ đã hết sạch), nhưng phòng chờ và sân ga lại tấp nập người và hành lý lên đường.

Trước ga, dân phe vé ken dày, 10m lại nghe lời mời chào: "Đi Lào Cai không em?". Vé tàu đi Lào Cai giá gốc 135.000 đồng/vé (trước dịp nghỉ lễ là 128.000), bán ngoài "chợ đen" giá 210.000. Vé đi Đà Nẵng là 210.000 đồng vé ghế cứng, dân phe "xin" tiền "phết phẩy" 100.000 đồng.

Bất kể đắt rẻ, dòng người khổng lồ vẫn hối hả lên tàu, xe rời Hà Nội, bắt đầu một kỳ nghỉ dài, thoải mái hiếm có...

Theo VietNamNet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên