14/03/2010 07:47 GMT+7

Hôm nay 14-3, "biểu tình 1 triệu người" ở Bangkok

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Cộng tác viên của Tuổi Trẻ tại Bangkok ghi nhận: “Chiều 13-3, Bangkok trở nên vắng vẻ. Tất cả các con đường cũng như các trung tâm thương mại đều thưa thớt người. Tâm điểm của sự căng thẳng đều tập trung tại khu vực Pan Pha ngay đường Ratchadamnoen".

Đại lộ Sukhumvit, Silom và Sathorn đều thông suốt khác với dự đoán ban đầu. Khu nhà của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva được cảnh sát và quân đội bảo vệ nghiêm ngặt giữa dòng xe tuk tuk, taxi treo đầy cờ phướn đỏ.

fvOZmpcv.jpgPhóng to
Người biểu tình áo đỏ tràn về Bangkok trong “trận chiến cuối cùng” với chính phủ hiện tại. Chính phủ đã triển khai 50.000 lính để gìn giữ trật tự - Ảnh: Reuters

Báo The Nation cho biết sáng qua, hàng nghìn người áo đỏ đã chặn đại lộ Ratchadamnoen Klang, dựng khán đài và lều dọc đường để chuẩn bị cho cuộc biểu tình hôm nay.

Báo Bangkok Post mô tả dòng người từ các tỉnh đông bắc vẫn ùn ùn đổ về Bangkok. Họ cáo buộc chính quyền chơi “đòn bẩn”. “Họ đã cố tình trì hoãn chuyến đi của chúng tôi bằng cách dựng lên nhiều trạm kiểm soát và lục soát xe cộ của chúng tôi trong một khoảng thời gian rất dài” - Bangkok Post dẫn lời ông Phichit Nawin Boonset, cựu nghị sĩ thuộc Đảng Thai Rak Thai (Người Thái yêu người Thái) của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Cảnh sát cho biết tình hình chưa có gì căng thẳng. Tuy nhiên, Bangkok Post đưa tin sáng qua ở quận Muang, tỉnh Surat Thani, bốn quả bom đã nổ. Cảnh sát trưởng Thesa Siriwatho nhận định đây có thể là “tác phẩm” của một nhóm từng đánh bom tại đây vào tháng 3-2009 với mục tiêu gây tình trạng bạo động. Một số quan chức chính quyền cho rằng đây là hành động nhằm bêu riếu Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban, người đang chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia, bởi Surat Thani là tỉnh nhà của ông Suthep.

Vẫn theo Bangkok Post, các lãnh đạo Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) khẳng định lực lượng áo đỏ sẽ tiếp tục trụ lại ở Bangkok ít nhất bảy ngày để buộc Thủ tướng Abhisit phải từ chức hoặc giải tán hạ viện và tổ chức bầu cử sớm. Hiện Thủ tướng Abhisit đang có mặt tại một trại lính ở Bangkok, nơi chính quyền sẽ hoạt động trong thời gian diễn ra biểu tình, do lo ngại người biểu tình tấn công tòa nhà chính phủ.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Thái Lan tuyên bố chính quyền Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã yêu cầu ông Thaksin rời Dubai. Báo The Nation cho biết ông Thaksin bác bỏ thông tin này qua tin nhắn gửi lên trang Twitter của ông. Trước đó có tin ông Thaksin đã đến Campuchia.

Tòa án hình sự Bangkok ngày 13-3 đã thông qua lệnh bắt đối với thủ lĩnh chủ chốt của UDD Arisaman Pongruangrong vì tội xúi giục bạo loạn.

“Tôi đến đây vì nền dân chủ của số đông trong xã hội. Và hơn nữa là sự công bằng của bản thân chúng tôi và con cháu. Pháp luật không thể phân biệt tầng lớp giàu nghèo, bênh vực một số ít và đè ép số đông thấp cổ bé họng”.

Ông Wathanachai Koomsin (kỹ sư dân sự, tỉnh Nonthaburi)

“Hồi trước, tôi làm hướng dẫn viên khách Nhật. Nhưng gần hai năm nay tôi phải ở nhà vì không còn việc làm. Khác với thời ông Thaksin, tôi có tiền gửi ngân hàng và sống đầy đủ. Bây giờ thì đủ ăn ba bữa đã là phúc rồi. Chính phủ này không hiệu quả”.

Chị Srisarin (thất nghiệp, Bangkok)

____________________

Nhận vật thứ hai của UDD, ông Nutthawut Saikua, khẳng định:

“Áo đỏ đấu tranh đòi dân chủ và công bằng trong hòa bình”

* Liệu có đủ 1 triệu người đến Bangkok trong ngày 14-3? Có tin người biểu tình bị cảnh sát chặn ở các cửa ngõ vào Bangkok, đúng không?

- Người ủng hộ chúng tôi đang liên tục di chuyển về Bangkok, từ tất cả các tỉnh phía bắc, Isan và miền nam. Đúng là cảnh sát và chính phủ đang dùng nhiều biện pháp để ngăn dòng lũ “đỏ” như chặn xe, khám giấy tờ tùy thân, kiểm tra vũ khí nhưng vẫn không làm gì được. Hiện nay, người dân đã đến sớm hơn giờ G (12g ngày 14-3), đang thay phiên nhau nghỉ ngơi dành sức sau đoạn đường dài. Tôi khẳng định lại là đủ 1 triệu người.

* Ông từng tuyên bố áo đỏ sẽ áp dụng “chiến thuật mới” buộc chính phủ phải đầu hàng? Đó là chiến thuật gì? Liệu bạo lực có xảy ra?

- Chúng tôi sẽ đấu tranh bằng cách tăng sức ép ngày càng cao và mạnh mẽ để đạt được chiến thắng. Đúng 12g trưa 14-3, ông Weera Musikapong sẽ thay mặt UDD diễn thuyết, đưa tối hậu thư cho chính phủ, yêu cầu giải tán hạ viện và thủ tướng từ chức. Lúc ấy sẽ là cao trào của đợt biểu tình này, nhưng tôi khẳng định áo đỏ đấu tranh đòi dân chủ và công bằng trong hòa bình, tuyệt đối không bạo lực.

* Nếu không buộc được Thủ tướng Abhisit từ chức hoặc giải tán hạ viện, UDD sẽ làm gì?

- Nếu vậy, ngày 15-3, thế giới sẽ chứng kiến một cuộc diễu hành của hơn triệu người áo đỏ ngay giữa Bangkok để kiên trì đòi lại nền dân chủ thật sự cho Thái Lan. Sẽ không có xô xát nhưng lâu hay mau là tùy thuộc thái độ và quyết định của chính phủ. Chúng tôi nghĩ là sẽ chiến thắng.

VY HOÀN (từ Bangkok)

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên