08/05/2009 16:28 GMT+7

Hội Trùng Dương ở ngoại ô Paris

MINH GIANG(Paris, 7-5-2009)
MINH GIANG(Paris, 7-5-2009)

TTO - Hội Trùng Dương là tên của một buổi chiều thơ, nhạc và hội họa diễn ra vào ngày 3-5 tại phòng khánh tiết Espace Liberté của thị xã Massy, ngoại ô Paris.

z3xlsQQR.jpgPhóng to
Các nghệ sĩ tham gia trong chương trình Hội Trùng Dương - Ảnh: NGUYỄN LINH

Tham gia triển lãm tranh là các tác phẩm của họa sĩ Phạm Ngọc Tuấn, tác giả của biểu tượng Khuê Văn Các của Hà Nội và các họa sĩ Timmins, Poulleau, Đặng Vũ Monique, Anh, Vũ Hợp, Nguyễn Linh, Đỗ Thúy Trúc, Vũ Cẩn. Nhiếp ảnh gia David Frydman và Phạm Ngọc Lân cũng gửi đến triển lãm nhiều hình ảnh rất ấn tượng về hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội về đêm, các dân tộc ít người ở Việt Nam...

Lần đầu tiên ở Paris, Hội Trùng Dương còn có một buổi trình diễn với chủ đề thơ trong nhạc Việt qua nhiều giai đoạn và trường phái khác nhau: xuyên suốt từ Em đi chùa hương của Phạm Duy phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp đến Thuyền và biển của Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Xuân Quỳnh và Paris có gì lạ không em của Ngô Thụy Miên phổ thơ Nguyên Sa.

Nhưng nổi bật hơn cả vẫn là sự hiện diện của ba ca sĩ đến từ ba châu lục: Ái Vân (Mỹ), Lệ Quyên (Pháp) và Đức Tuấn (Việt Nam).

Lệ Quyên sau một thời gian dài vắng bóng, trở lại sân khấu Paris với giọng hát đam mê, nóng bỏng, đã chinh phục lại sự yêu mến của khán giả qua Trên đỉnh phù vân, Thuyền và biển, Chán nảnLãng đãng chiều đông Hà Nội.

Ái Vân duyên dáng, rực rỡ xứng với danh "Tây Thi trong làng nhạc VN", đã thể hiện thành công nhiều dòng nhạc khác nhau: Chiều phủ Tây hồ đưa khán giả vào không gian huyền thoại, "lên đồng" của các đền chùa ở hồ Tây, Em đi chùa Hương trẻ trung và cuối cùng người nghệ sĩ khả ái này đã dùng đôi đũa thần bắt không gian và thời gian ngưng đọng lại để tất cả thính phòng chỉ còn tiếng hát của chị day dứt qua bài Nửa hồn thương đau.

wu9gyXxv.jpgPhóng to
Ca sĩ Đức Tuấn gây ấn tượng trong chương trình văn nghệ Hội Trùng Dương - Ảnh: PHẠM NGỌC LÂN

Đức Tuấn với những bài tình ca của Phạm Duy vốn là sở trường, và cũng rất vững chãi và điêu luyện qua những tác phẩm của các nhạc sĩ khác như Chiều không em của Phú Quang, Mùa thu cho em của Ngô Thụy Miên, Trương Chi của Văn Cao, Xóm đêm của Phạm Đình Chương...

Và đỉnh cao của buổi nhạc là hai bài Tình hoài hươngHội Trùng Dương mà Đức Tuấn hát cùng Ái Vân và Lệ Quyên, cùng với tiếng đàn dương cầm điêu luyện của nhạc sĩ Trần Đình Nam Anh, đã biến "Espace Liberté" nhỏ bé của thị xã Massy thành một Opéra, một Opéra lớn như Opéra của Paris hay của Vienna, qua cảm nhận của khán thính giả mộ điệu có mặt trong thính phòng.

Hội Trùng Dương quy tụ hơn 300 Việt kiều của kinh đô ánh sáng, các thành phố nước Pháp, nước Bỉ và nước Đức, đã đạt được thành công khi ghi được dấu ấn trong đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam ở Paris.

Hội Trùng Dương được Hội AVNES (Association Viet-Nam Entraide & Solidarité) chọn làm tên gọi cho buổi triển lãm và văn nghệ là để nói lên mong muốn kiều bào từ mọi nơi hội ngộ như ba dòng sông, cùng có tham vọng mang ý nghĩa hội tụ những gì tốt đẹp, cùng tay tay xiết chặt nguồn thương, đóng góp tài chính, chia sẻ với nhau một chút tình cảm dành cho người dân quê nghèo khó của vùng Cao Lãnh, đồng bằng sông Cửu Long (http://www.avnes.org/).

MINH GIANG(Paris, 7-5-2009)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên