22/01/2009 07:04 GMT+7

Hoa hậu thế giới 2008 Ksenia Sukhinova: Chờ đón phút giao thừa

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
QUỲNH NGUYỄN thực hiện

TT - 20 ngày (từ ngày 7 đến 26-1-2009) của hành trình từ thiện xuyên Việt đã giúp Ksenia Sukhinova trở thành hoa hậu thế giới đầu tiên sống tại VN nhiều ngày nhất, và đi qua nhiều danh lam thắng cảnh lẫn vùng quê VN nhất.

0gIVHNNr.jpgPhóng to
Hoa hậu thế giới với trẻ em ở thị trấn Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn (ngày 12-1) - Ảnh: T.T.D.

Gặp lại Ksenia khi cô cùng đoàn hoa hậu thế giới trở về TP.HCM vào sáng 19-1, cô đã chia sẻ rất cởi mở cùng Tuổi Trẻ những cảm nhận của mình về đất nước, con người, phong tục tập quán VN...

* Ksenia khám phá được những gì từ đất nước, con người, phong tục tập quán của chúng tôi?

- Miss World 2007 Trương Tử Lâm nói rằng tôi rất may mắn khi lần đầu đến thăm đất nước các bạn mà đã có được một chuyến đi gần như qua hết những địa danh, thắng cảnh nổi tiếng. Hơn nữa lại ngay dịp Tết Nguyên đán nên không khí thật vui vầy. Đúng là may mắn thật khi tôi được đi từ Nam chí Bắc qua đủ mọi phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Tôi nghĩ tôi đã cảm nhận gần như trọn vẹn về VN.

TV2D7Tqt.jpgPhóng to
Ngày 21-1, hoa hậu Sukhinova đến thăm và tăng quà cho 800 trẻ em nghèo ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP.HCM

Tôi quý nhất là truyền thống “lá lành đùm lá rách” và lối sống quây quần, tình nghĩa giữa những người trong gia đình với nhau. Ở Nga, gia đình tôi cũng gần gũi với nhau như thế. Tôi ấn tượng nhất là vịnh Hạ Long, các lăng tẩm và Thành nội Huế. Thật không thể tưởng tượng được có những nơi đẹp đến thế. Tôi yêu những bãi biển thoai thoải và lặng sóng ở Nha Trang. Và đôi ba lần đi ngang những làng hoa cũng đã khiến tôi xao xuyến. Sông nước, ruộng lúa và vườn cây trái miền Tây là những hình ảnh khó phai trong tâm trí tôi.

Hầu hết món ăn VN đều khác với khẩu vị thường ngày nhưng lạ thay tôi đều thấy ngon. Thức ăn VN rất tinh, giàu dinh dưỡng và không béo. Chưa bao giờ tôi được ăn hải sản tươi ngon đến thế. Không chỉ có hải sản tươi mà còn có rất nhiều trái cây tươi ngon nữa. Thật tuyệt! Tôi cũng thích phở nhưng khi thử các món ăn Huế như bánh nậm, bánh bột lọc, bánh bèo và đặc biệt là bún bò Huế thì tôi trở nên ghiền thức ăn Huế mất rồi. Tôi nghĩ ngoài phở, người Việt nên đẩy mạnh quảng bá cho món Huế nữa (cười).

* Ngoài món Huế ra thì theo Ksenia, người Việt nên đẩy mạnh quảng bá thêm những gì?

- Để xem nào... Ẩm thực là một phần của văn hóa. Và người ta hoàn toàn có thể đưa văn hóa vào du lịch. Tôi nghĩ là du lịch. Đất nước các bạn đẹp quá mà! Bờ biển trải dài và nắng ấm. Dân số rất trẻ, con người lại thân thiện, hiền hòa. Tôi chủ yếu làm công tác từ thiện trong chuyến đi này nên không có thời gian dành cho du lịch thực thụ. Tuy thế, tôi vẫn cảm nhận được những tiềm năng du lịch của VN. Nếu có duyên trở lại, tôi muốn mình trở lại trong vai trò của một người quảng bá du lịch VN.

* Và Ksenia sẽ mang về những kỷ niệm nào từ VN?

- Ôi, nhiều lắm! Quang cảnh thần tiên ở vịnh Hạ Long, nét đẹp xưa cũ của Thành nội, những bãi biển thơ mộng của miền Trung... Hương vị thức ăn Việt nữa. Và những ánh mắt, nụ cười, vòng tay ấm áp của người dân dành cho tôi. Tôi giữ lại áo dài mà ban tổ chức tặng, những bao lì xì xinh xinh, một vài đồng tiền xu và những món quà ý nghĩa mà các đơn vị dành tặng tôi. Suốt chuyến đi tôi đã tự mình chụp và quay lại rất nhiều cảnh đẹp VN.

GGRlFltz.jpgPhóng to
Hoa hậu thế giới 2008 Ksenia Sukhinova tặng quà tết cho người nghèo tỉnh Bắc Kạn - Ảnh : T.T.D

Hi vọng là 29 tết tôi sẽ có cơ hội đi chợ Bến Thành mua quà và dạo chợ hoa. Và tôi cũng đang chờ đợi giây phút được chứng kiến cảnh gói bánh ngày tết và giờ phút đón giao thừa. Với những trải nghiệm đó, tôi nghĩ trong tôi đã có một phần “hồn Việt” không bao giờ phai nhạt. Chúc mừng năm mới (nói bằng tiếng Việt)!

* Cảm ơn về cuộc trò chuyện và những gì bạn đã dành cho VN!

Rời VN tối mồng 1 tết

WluRgpFx.jpgPhóng to
Cuối hành trình của ngày 11-1, hoa hậu Sukhinova đến thăm và tăng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ em Ba Vì, Hà Nội

Hoa hậu thế giới 2008 Ksenia Sukhinova đến VN trong 20 ngày để tham gia các hoạt động từ thiện, sự kiện văn hóa nghệ thuật tại 12 tỉnh, thành phố lớn như: Kiên Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, TP.HCM, Đồng Nai, Nha Trang, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội, Bắc Kạn, Quảng Ninh cùng rất nhiều quận, huyện lân cận trên khắp cả nước, với tổng số tiền dành cho từ thiện lên tới 20 tỉ đồng.

Vào những ngày cận tết, Ksenia sẽ tiếp tục đến thăm và trao quà tết cho các hộ dân nghèo tại Tiền Giang (ngày 22-1), quận 9, TP.HCM và Trảng Bom, Tây Ninh (ngày 23-1). Ngày 29 tết (24-1), Ksenia sẽ nghỉ ngơi nguyên ngày để chuẩn bị cho chương trình chúc tết vào đêm giao thừa cùng hoa hậu Trương Tử Lâm tại sân khấu trung tâm ở công viên 23-9 (TP.HCM) từ 21g30 đến 23g30 ngày 25-1 (30 tết). Hoa hậu thế giới 2008 Ksenia sẽ rời VN vào tối mồng 1 từ sân bay Tân Sơn Nhất.

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên