![]() |
Cú Soren (Jim Sturgess lồng tiếng) |
Phim do đạo diễn Zack Snyder, người từng được biết đến qua các siêu phẩm 300, Watchmen, thực hiện, được khởi chiếu tại các rạp từ ngày 22-10.
Từ ba tập đầu tiên của Legend of the Guardians:
The Owls of Ga'Hoole
Ý tưởng sự ra đời một bộ phim về truyền thuyết những anh hùng cú xảy đến khi Lionel Wigram (chỉ đạo sản xuất phim) phát hiện bộ sách gồm 15 tập của Kathryn.
Và Hộ vệ xứ Ga'Hoole đã được chuyển thể từ ba tập đầu trong bộ sách ấy. Nhà sản xuất De Line nói: "Tôi thấy những cuốn sách này hết sức lôi cuốn. Chúng tiếp cận những đề tài truyền thống: cái thiện và cái ác, tin tưởng vào giấc mơ của bạn và trở thành bất cứ điều gì bạn muốn, và trên hết nó kể lại một cuộc phiêu lưu phi thường. Bộ sách này làm tôi liên tưởng đến những hiệp sĩ bàn tròn".
Cũng chính bộ phim này, lần đầu tiên cánh cửa bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ đã được mở ra trong mắt mọi người - một nơi thiên nhiên luôn mang trong mình vẻ bí ẩn cùng với những con cú tuyệt vời đến nỗi làm người xem cứ ngỡ chúng là có thật.
Cú Soren (Jim Sturgess lồng tiếng) là con trai thứ trong gia đình có ba anh em (anh cả Kludd, Soren và em gái Eglantine). Đặc biệt, Soren luôn bị cuốn hút đến kỳ lạ bởi thiên anh hùng ca về những hộ vệ xứ Ga'Hoole - chiến binh có cánh từng tham gia trận chiến vĩ đại để giải cứu toàn bộ giống loài cú khỏi những Pure Ones xấu xa.
Trái ngược hoàn toàn với Soren, anh trai Kludd (Ryan Kwanten lồng tiếng) luôn xem đó là những câu chuyện viển vông và lấy điều đó để trêu chọc em trai mình. Cho đến một ngày, trong lần bị rơi khi tập bay, hai anh em Kludd và Soren bị bắt cóc đến học viện dành cho trẻ mồ côi St. Aegolious - nơi hai vợ chồng cú độc ác Metalbeak và Nyra thống trị.
Chúng đang âm mưu đào tạo một thế hệ chiến binh trẻ, sẵn sàng hi sinh chỉ để phục vụ mưu đồ trả thù và thống trị vương quốc loài cú của vợ chồng Metalbeak và Nyra. Trong khi Soren luôn chống đối và tìm mọi trách trốn khỏi hang hùm này thì anh trai Kludd ra sức phục tùng đến khó tin.
Bằng sự thông minh, dũng cảm và niềm tin mãnh liệt về sự tồn tại của những chiến binh cú anh hùng, Soren đã trốn thoát và cùng những hộ vệ xứ Ga'Hoole chiến đấu mang lại sự bình yên của vương quốc cú.
![]() |
Một cảnh trong phim Hộ vệ xứ Ga'hoole |
Vùng đất của những kẻ có cánh
Việc tiên phong tạo ra một thế giới chưa từng được khám phá cũng gây cho các nhà làm phim không ít khó khăn. Bởi không có một yếu tố thực tế nào tồn tại để họ có thể vin vào khi bắt tay thực hiện bộ phim. Vì vậy sự tưởng tượng là điều cần thiết nhất. Từ những bức phác họa bằng bút chì, họ chuyển chúng thành những hoạt họa đơn giản rồi bộ khung nhân vật, da thịt và cuối cùng là tất cả bộ phận của cơ thể. Các nhà làm phim đã ngồi bàn bạc hằng ngày và đi đến những phát hiện thật thú vị, như là một sinh vật sống về đêm nên với loài cú mặt trăng của chúng ta sẽ là mặt trời với chúng.
Vùng đất đầy huyền bí Ga'Hoole là nơi chỉ thuộc về những kẻ có cánh. Điều đó cần thiết cho các nhà làm phim phải tạo ra một thế giới không có bàn tay con người, một thế giới chỉ có các loài cú cổ xưa và những nền văn minh do chính những con cú tạo ra bởi những vật dụng của loài cú.
Các nhà làm phim đã chọn Úc là nơi để góp nhặt những ý tưởng sáng tác cho mình bởi đây là nơi có nhiều vùng đất hoang dã và những cảnh quan chưa có dấu chân con người. Hòn đảo Tasmania ở phía đông nam của lục địa La Fmootj - vùng đất di sản thế giới được bảo tồn lớn nhất Úc - chính là lựa chọn hoàn hảo cho những nhân vật cú trong phim.
Khu vực trung tâm của bộ phim chính là cây đại thụ (great tree), một cái cây tráng lệ 1.000 năm tuổi mọc lên từ đá núi lửa ở giữa vùng biển Hoolemere. Thiết kế của cây được dựa trên hình dáng cây bonsai của Nhật Bản.
Cây đại thụ to hơn khoảng năm lần một cây bách to nhất, là ngôi nhà của những hộ vệ huyền thoại, bên trong là một thế giới cổ kính, yên bình với nhiều phòng và khu sinh hoạt chung. Đối lập với đó là khung cảnh thế giới của phe Pure Ones ở St. Aggie đầy tăm tối. Thế giới của những kẻ độc ác cũng được tạo ra đầy hơi hướng ám chỉ.
Thông thường trong phim hoạt hình, các loài chim sẽ sử dụng đôi cánh như đôi tay của con người để cử động diễn tả cảm xúc khi nói chuyện hay chỉ đơn giản là cầm nắm thức ăn cho vào miệng.
Các nhà làm phim Hộ vệ xứ Ga'Hoole cũng đã cân nhắc rất nhiều về điều này. Họ biết nếu để những chú cú này xòe đôi cánh của mình ra sẽ tăng khả năng diễn xuất, tuy nhiên họ lại mong muốn tạo ra một điều gì đó mới mẻ và thực tế hơn nhiều. Vì thế họ nhất trí không dùng cánh như các ngón tay hay bàn tay, mà sẽ để chúng tha các vật dụng bằng móng vuốt như những con cú thật thường làm.
Áo Trắng số 20 (ra ngày 1/11/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận