Khổ nhất là từ tháng năm đến tháng tám hằng năm, đây là mùa gió nam thổi nhiều nên bụi từ nhà máy bay ra phủ kín cả một vùng trời suốt từ sáng đến tối. Ngồi trong nhà cũng phải bịt mũi mới thở nổi vì bụi thường có mùi hôi hắc, rất khó ngửi.
Ông Nguyễn Văn Bính, nhà ở cách nhà máy hơn 100m, lắc đầu than thở: "Cứ tưởng tượng tui mới rửa đôi dép nhựa màu đen, chỉ cần ăn xong bữa cơm là đôi dép đã chuyển sang màu bạc trắng vì bụi bám vào rồi. Năm ni qua tháng khác chúng tôi cứ phải chịu như rứa". Chị Huệ, một người dân ở thôn 16, nói: "Không biết là bụi chi, có độc hại không nhưng mà cây cối trong vườn nhà không đậu được trái, chỉ có hoa ròng".
Chịu không nổi vì bụi, mới đây người dân các thôn trên đã có kiến nghị gửi UBND xã và các cơ quan liên quan, yêu cầu nhà máy có biện pháp giảm thiểu tình trạng gây ô nhiễm môi trường này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận