10/01/2008 08:41 GMT+7

Heo biết vẽ tranh

 N.T.ĐA (Theo AP, USA Today)
 N.T.ĐA (Theo AP, USA Today)

TT - Smithfield, con heo 10 tuổi của bà Fran Martin ở Richmond, bang Virginia (Mỹ), biết vẽ tranh mặc dù đang được điều trị ung thư.

LTbLrisV.jpgPhóng to
Con heo Smithfield đang vẽ tranh - Ảnh: Spluch

Bà Fran tập cho nó vẽ tranh, và dần dần nó biết ngậm bút vẽ, chấm màu và tự vẽ được. Các tranh vẽ của nó trông cũng sặc sỡ và đẹp mắt. Nhiều bức tranh của chú ỉn này đã được giới thiệu lên truyền hình.

Chú heo cảnh Smithfield bụng phệ biết ngồi, xoay đầu và lắc đầu như một con chó. Nó cũng biết hôn chủ, le lưỡi và "cười" nghịch ngợm. Trước một đống thức ăn, nếu chủ chưa cho phép nó không dám ăn. Bà Fran nói tếu rằng bà phải tập cho nó ăn kiêng vì nó hơi béo phì, cần phải giảm cân.

G1N5dRor.jpgPhóng to
Ảnh: AP
Người da xanh

Paul Karason (ảnh), một người đàn ông California (Mỹ) có biệt danh Papa Smurf, không hề là người ngoài hành tinh dù có làn da màu xanh đen. Ông Karason, 57 tuổi, ngụ tại Madera, vừa tiết lộ nguyên nhân bị mắc chứng viêm da: ông bị stress sau khi cha mất cách đây 14 năm, và quyết định tự mình chữa trị với bạc sắc lại thành keo tự làm tại nhà, một loại thuốc cũ được sử dụng rộng rãi trước khi khám phá Penicillin.

Lọai thuốc tự chế giúp ông "không còn chứng ợ chua, không còn bị viêm xoang, chứng viêm khớp cũng biến mất" nhưng làm nặng thêm chứng viêm da. Từ năm 1999, các loại thuốc có chứa bạc (bán không cần toa tại Mỹ) bị cấm do gây ra chứng xanh da.

 N.T.ĐA (Theo AP, USA Today)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên