11/11/2006 07:07 GMT+7

Hãy kể những "câu chuyện dưới cờ"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Câu chuyện về bài văn đọc tại lễ chào cờ của Trường Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An) có làm ông anh suy nghĩ gì không?

- Ở đó, tôi tìm thấy tình cảm người con dành cho cha. Và sự đồng cảm, thấu hiểu của người thầy dành cho học sinh mình. Cả hai tình cảm đó chắc sẽ làm nhiều người xúc động vì vẻ đẹp nhân văn cao quí của nó!

- Trong khi nhìn vào môi trường giáo dục, người ta thấy quá nhiều chuyện “mệt mỏi” thì câu chuyện dưới cờ này đem lại một niềm lạc quan. Thế đấy, đâu phải không có những người thầy biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết trân trọng suy nghĩ, tình cảm của học trò?

- Cô học trò đó thật hạnh phúc khi được sự dìu dắt, dạy dỗ của những người thầy như thế! Thầy cô ngôi trường đó cũng hạnh phúc khi có những cô học trò “nghèo bạc tiền, giàu hiếu lễ” như thế! Và cả mọi người chúng ta cũng hạnh phúc luôn khi được nghe một câu chuyện dưới cờ đẹp như thế, hay như thế!

- Mong là sẽ có nhiều câu chuyện dưới cờ như thế tại những buổi chào cờ đầu tuần. Bà con có nghe được câu chuyện nào hay xin nhớ viết thư kể cho Bút Bi. Rồi Bút Bi sẽ thông báo lại cho mọi người. Tất cả chúng ta sẽ có thêm niềm vui, niềm tin vào cuộc sống từ những câu chuyện đó!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên