Theo ông Ramesh, nhân vật trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nữ văn sĩ Anh J. K. Rowling đã tạo nên một trào lưu lạ lùng khiến những người thuộc tầng lớp trung lưu đua nhau mua cú cho con cái để chúng bắt chước thần tượng của mình. Trong truyện, cậu bé phù thủy Harry Potter nuôi một con cú trắng để đưa thư.
Đây là một trong những nguyên nhân khiến mỗi năm ở Ấn Độ có hàng ngàn con cú bị bẫy để bán, chưa kể một số khác bị giết trong các nghi lễ của người Hindu - một báo cáo của tổ chức bảo tồn Traffic cho biết.
Theo các chuyên gia, cú không thể trở thành vật nuôi lý tưởng bởi chúng cần có không gian bay lượn và săn mồi. Ấn Độ đã có lệnh cấm săn bắn và mua bán cú kể từ năm 1972.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận