Háo hức Haloween ở Canada
TTO - Mùa mua sắm cho lễ hội Haloween vào cao điểm trong suốt tháng 10 ở các siêu thị, cửa hàng và các trung tâm mua sắm ở Edmonton, Canada. Những mặt hàng Haloween có vô số kể và là thị trường lớn cho các nhà kinh doanh.
Trang phục và các phụ tùng hóa trang là mặt hàng phổ biến nhất. Ngoài những trang phục kinh dị như bộ xương, thần chết, ma cà rồng, quỷ, trang phục Haloween còn có thể là bất cứ nhân vật hoạt hình yêu thích của trẻ em, các con thú, hoặc nhân vật trong các bộ phim nổi tiếng và ăn khách của Holywood.
Trang trí nhà trong ngày Haloween |
Rộn ràng mua sắm cho Haloween
Haloween được xem là một trong lễ hội lớn nhất của văn hóa phương Tây. Hàng tuần trước đó trẻ em đòi bố mẹ dắt đi mua sắm những bộ trang phục và phụ tùng hóa trang mà chúng thích. Chúng trao đổi với bạn bè và người lớn về nhân vật chúng sẽ hóa trang vào ngày Haloween với sự háo hức.
Dân tình thì lo đi mua sắm, tích trữ bánh kẹo, sôcôla đầy nhà cho gia đình thưởng thức. Quan trọng hơn phải có một lượng bánh kẹo sôcôla đáng kể trong nhà để làm quà cho những “linh hồn” viếng thăm.
Vì nếu không có quà, một số “linh hồn” quá khích sẽ có thể chơi ác gia chủ bằng cách ném đá, hoặc tệ hơn là… ném trứng thối! Hoặc bọn trẻ thích phá bĩnh sẽ tìm cách “hù” những người lớn mà chúng không thích. Tuy nhiên, thông thường những vị khách viếng thăm thường rất tử tế và hóa trang rất đẹp nên gia chủ ít khi nào có thể từ chối cho quà… Đây là nét văn hóa theo tôi rất đẹp trong ngày này.
Mặt nạ hóa trang có giá 12-15 đôla Canada |
Khu bán trang phục hóa trang cho ngày lễ Haloween tại siêu thị Walmart |
Dắt trẻ con đi mua bánh kẹo và sôcôla cho ngày lễ Haloween |
Ngoài việc hóa trang, có cơ man những vật dụng trang trí cho Haloween từ trong nhà đến ngoài vườn, các phụ tùng cho các bữa tiệc Haloween. Và những trung tâm giải trí, khu mua sắm, thư viện của các thị trấn, nhà thờ… lên lịch trước cả tháng 10 cho những hoạt động tiền lễ hội mà cao trào là ngày Haloween.
Hoạt động rất đa dạng và phong phú như cuộc thi “Ai trồng bí đỏ to nhất”, cuộc thi về điêu khắc khuôn mặt trên các quả bí, các buổi kể chuyện kinh dị, ai là người hóa trang kinh dị nhất…
Gian hàng các vật trang trí Haloween trong siêu thị Walmart |
Và trong những ngày cận Haloween, khắp mọi nơi từ nhà hàng đến các tiệm uốn tóc ai cũng trang trí Haloween. Không khí Haloween có thể nói như mùa Giáng sinh ở Việt Nam khi bạn đi đâu cũng thấy đèn lấp lánh, cây thông, ông già Noel, vật trang trí… Còn Haloween hầu như bạn chỉ thấy bí đỏ, đầu lâu, bộ xương, những hình ảnh cách điệu của ma quỷ, nhện giăng…
Những "vị khách không mời mà tới"
Nhớ ngày Haloween năm ngoái, tôi không hóa trang và cũng không đi đâu cả. Dự định là ở nhà đón tiếp những “vị khách không mời mà tới”. Theo truyền thống, trẻ con và người lớn sẽ hóa trang trong ngày này, chủ yếu là trẻ con, sẽ đi tới từng nhà, gõ cửa hoặc bấm chuông, đợi người ra mở cửa và nói “Trick or treat” (“Cho kẹo hay bị ghẹo”). Chủ nhà sẽ thủ sẵn một mớ kẹo trong nhà để phân phát cho những vị khách tí hon này. Trước đó một ngày tôi đã tranh thủ đi shopping mua bánh kẹo và sôcôla để sẵn gần cửa.
Buổi tối tôi bật đèn sáng trước sân nhà để đón khách. Một lần nghe tiếng chuông mở cửa là một lần tôi ngạc nhiên vì thấy bọn trẻ hóa trang quá dễ thương! Các cô bé cậu bé xúng xính, lúp xúp trong những trang phục hóa trang. Nào là người dơi, hải tặc, con mèo đen, búp bê, con gấu, chú hề, phi hành gia và thậm chí cả … con ma.
Thủ sẵn máy chụp hình tôi tranh thủ chụp ảnh những vị khách này. Vì chúng “chạy sô” dữ quá nên phải chụp cho nhanh! Nhận quà xong là chúng mau mau hối bố mẹ đi nhanh vì phải đi qua nhà khác. Đi càng nhiều thì kẹo càng nhiều!
Bởi vậy bé nào cũng mang theo cái xô hoặc giỏ vải to tổ bố! Ngoài trời lạnh khoảng âm vài độ C nên chúng muốn hối đi nhanh, không muốn người lớn nói chuyện để kiếm được nhiều kẹo.
Những vị khách không mời mà tới: cô bé búp bê với cái giỏ hồng đầy ắp kẹo và sôcôla mà vẫn muốn có thêm. Cậu bé hải tặc với cái giỏ to đùng. Chú bé người dơi tinh nghịch với chiếc giỏ Haloween to không kém. Phụ huynh cũng đi kèm để hộ tống bọn trẻ. Câu nói đầu tiên khi khách mời gặp gia chủ ra mở cửa bao giờ cũng là “Trick or treat?” (Cho kẹo hay bị ghẹo?) |
Thận trọng đi xuống bậc thang sau khi nhận kẹo xong trong những bộ váy hóa trang luộm thuộm, và mau chóng đi qua nhà kế bên để nhận kẹo và sôcôla tiếp |
Chụp hình với gia chủ cái nào! |
Coi bộ nghề chơi cũng lắm công phu, vì muốn kiếm thật nhiều bánh kẹo bọn trẻ phải chịu khó hóa trang đi vòng vòng thị trấn và ghé vào bất cứ nhà nào chúng thích. Có những bé khá lóng ngóng trong những trang phục mới và xùm xòe, cộng với hai tay bận bịu mang theo xô hoặc cái giỏ to khủng hoảng, nên khi bước lên cầu thang không may té lăn càng. May mà có bố mẹ đi theo hộ tống.
Vì để việc kiếm kẹo hiệu quả, bố mẹ sẽ chở bọn trẻ đi vòng vòng, khu nào đông nhà cửa bố mẹ sẽ dừng lại chúng đi xin kẹo. Khi nhiều kẹo quá có thể lên xe cất bớt hoặc nghỉ chân sưởi ấm, tranh thủ ăn kẹo. Bọn trẻ cực kỳ thích thú với dịp lễ một năm mới có một lần, cười tươi rói mỗi khi nhận bánh kẹo từ mỗi nhà. Còn bố mẹ thì chiều con, đưa chúng đi cho vui và góp phần duy trì nét văn hóa rất đặc trưng mang tính xã hội.
Cả gia đình cùng nhau đi …xin kẹo. Trẻ con thích thú với món quà. Còn người lớn có dịp tán gẫu với nhau. Ai cũng vui trong ngày lễ Haloween |
Con ma đang đứng trước nhà để chờ nhận kẹo |
Các chú bé trong trang phục gấu con đi xin kẹo. “Trick or treat”? (“Cho kẹo hay bị ghẹo?”) |
Các cô gái tuổi teen rất ấn tượng trong trang phục mèo đen và phù thủy |
Tôi rất hào hứng khi nghe một người bạn địa phương kể với sự hóm hỉnh khi nhớ lại thời thơ ấu đi xin kẹo vào ngày Haloween của mình. Thường thường tối về khi xong “phi vụ” xin kẹo, bọn trẻ sẽ hăm hở kiểm tra “hàng” và ăn mừng thỏa thuê số kẹo và sôcôla kiếm được đến no bụng rồi đi ngủ. Nên Haloween nào cũng có một số trẻ nhất định bị… đau bụng tiêu chảy! Cũng nhờ vậy có được kỷ niệm ấu thơ khó quên...
Lịch sử Haloween Halloween một ngày lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm 31-10 hằng năm. Đặc biệt trong ngày này những đứa trẻ sẽ hóa trang trong những bộ trang phục quái lạ đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo. Ngày lễ này được tổ chức ở các nước phương Tây, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Ireland, Puerto Rico và bắt đầu trở nên phổ biến tại Úc và New Zealand. Nó được người Celt ở Anh, Pháp, Ireland tổ chức để tạ ơn sau mùa thu hoạch. Người Ireland, Scotland, Wales cùng những người nhập cư khác đã mang phiên bản của lễ hội này tới vùng Bắc Mỹ thế kỷ 19. Biểu tượng của ngày lễ Halloween là những trái bí ngô được khoét theo những khuôn mặt tưởng tượng. Halloween có nguồn gốc từ một lễ hội cổ của người Celtic được biết đến như là Samhain. Lễ hội Samhain là hoạt động vào cuối mùa thu hoạch của nền văn minh Gaelic, nhiều khi được xem như là lễ mừng năm mới của người Celtic. Theo truyền thống, lễ hội là thời điểm những người ngoại giáo tích trữ nguyên vật liệu và giết mổ vật nuôi để dự trữ trong mùa đông. Người Gaels tin rằng vào ngày 31-10, bây giờ được biết đến là lễ Halloween, ranh giới giữa sự sống và cái chết biến mất, và cái chết trở nên nguy hiểm cho sự sống do những nguyên nhân như bệnh tật hoặc phá hoại mùa màng. Các lễ hội thường có liên quan đến lửa ăn mừng, khi đó thì xương của các con vật nuôi bị giết thịt được ném đi. Trang phục hóa trang và mặt nạ cũng được mặc trong lễ hội nhằm cố gắng bắt chước các linh hồn quỷ dữ hay làm xoa dịu chúng. Họ cũng tin rằng những linh hồn của người đã chết trở về và ẩn núp trong những con mèo đen. Các trẻ em rất thích kẹo bánh và có được nhiều nhất trong những ngày này. Trẻ em tới mỗi nhà gõ cửa và nói: "Cho kẹo hay bị ghẹo!". Haloween trên thế giới có thể được coi là ngày cúng cô hồn theo tập tục của một số nước. Ngoài ra còn là ngày vui chơi của trẻ em. Nhiều người tổ chức các sân chơi vào những ngày này để tạo thêm sự rùng rợn. Đa phần mọi người ra đường với tư thế "Hết hồn theo mọi kiểu, sẵn sàng để hết hồn".
(Nguồn: Bách khoa tòan thư Wikipedia) |
HỒNG TIÊN - MICHAEL KLASSEN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận