Hậu trường Euro 2004:
Phóng to |
Chủ nhà Bồ Đào Nha đã tiễn đưa Hà Lan về nước |
Tờ nhật báo thể thao Record (Bồ Đào Nha) giật tít "Một đội bóng không thể cản bước!" ngay trên trang nhất và bình luận: "Chúng ta đang đứng trước cửa vinh quang". Tờ A Bola có tiêu đề "Tuyệt vời" và nhận xét: "Một trận đấu tuyệt vời khác, và chúng ta đã có mặt ở chung kết. Một đội bóng tốt và một lực lượng cổ động viên hùng hậu đã giúp chúng ta làm nên lịch sử".
Còn tờ nhật báo Jornal de Noticias thì nói rằng: "Phong độ của các cầu thủ Bồ Đào Nha đã ngày một tốt hơn, và đội tuyển của chúng ta xứng đáng lọt vào chung kết".Trong khi đó, nhiều tờ báo khác đã dành sự ngạc nhiên lớn khi nói về Luis Figo, tiền vệ chơi rất xuất sắc trong trận đấu này. Chẳng hạn như tờ nhật báo A Capital viết: "Figo đã trở lại phong độ tốt nhất của mình, và màn trình diễn tuyệt vời của anh đã giúp đội nhà giành chiến thắng".
Trong khi đó, báo chí Hà Lan thì than khóc sau thất bại của đội nhà, cũng như bày tỏ sự tiếc thương cho những cuộc chia tay buồn của một số tuyển thủ nước này sau Euro 2004. Tờ De Telegraaf giật hàng tít lớn "Giấc mơ đã bị xé vụn", cùng với lời bình: "Thật xấu hổ cho đội bóng màu da cam".
Phóng to |
Người dân Bồ Đào Nha đổ xô ra đường ăn mừng chiến thắng |
Tờ The Algemeen Dagblad cũng đồng ý với nhận định đó khi phóng lớn bức ảnh của hậu vệ kỳ cựu Stam cùng với dòng tít "Sự giã biệt đau đớn". Tờ báo này nhận xét: "Thế hệ cầu thủ này đã giã từ đội tuyển mà không có được một phần thưởng giá trị. Ánh mắt thất thần của Stam đã nói lên tất cả: anh hoàn toàn bất lực, dù Stam và các đồng đội ở hàng thủ đã làm việc rất tốt".
Nhiều nhà bình luận của nước này cũng cho rằng cùng với sự chia tay của một thế hệ những cầu thủ trên cũng là lúc HLV Dick Advocaat nên rời khỏi cương vị hiện nay. Tờ De Volkskrant viết rằng: "Sự ra đi của HLV Advocaat sẽ có cơ hội đem lại sức sống mới cho đội tuyển nước này, cho những cầu thủ trẻ đã không được ông Advocaat tín nhiệm tại Euro 2004, cho đến thời điểm này".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận