25/01/2006 00:25 GMT+7

Hai "cô tiên"

PHAN KIỀN (K49 báo chí, ĐHKHXH&NV-ĐHQG Hà Nội)
PHAN KIỀN (K49 báo chí, ĐHKHXH&NV-ĐHQG Hà Nội)

TT Xuân - Quỳnh Trang (trái), Hương Trà (phải) là sinh viên báo chí ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội và MC Hải Đăng trong một chương trình Vườn cổ tích trên VTV3.

xIXeaUMQ.jpgPhóng to
TT Xuân - Quỳnh Trang (trái), Hương Trà (phải) là sinh viên báo chí ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội và MC Hải Đăng trong một chương trình Vườn cổ tích trên VTV3.

Thời gian biểu của “cô tiên” Lê Mai Hương Trà, SV K49 báo chí (ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội): 6g dậy, 7g30 đến Đài truyền hình VN; liên hệ các trường để làm chương trình, chuẩn bị clip ca nhạc cho đến gần 12g trưa, 13g vào giảng đường, buổi tối học bài, chuẩn bị kịch bản chương trình... Thời gian nghỉ ngơi: zero, kể cả ngày nghỉ.

“Năm nhanh của dân báo chí chúng mình: ăn nhanh, ngủ nhanh, nói nhanh, nghĩ nhanh và kiếm tiền cũng... nhanh”, cánh sinh viên báo chí thường đùa với nhau như thế.

Còn Hương Trà, “cô tiên” năm mới này tròn 20 tuổi, bộc bạch: “Ở trường được tiếp thu rất nhiều từ các thầy cô nhưng chúng tôi chưa thỏa mãn. Chúng tôi không chờ mà muốn có những cơ hội; quan trọng hơn, được cơ hội chấp nhận mình”.

PHAN KIỀN (K49 báo chí, ĐHKHXH&NV-ĐHQG Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên