16/12/2004 22:53 GMT+7

Hà Nội cũng có hồ Than Thở?

VŨ NĂNG TĨNH (Hà Nội)
VŨ NĂNG TĨNH (Hà Nội)

TTC - Hóa ra chẳng cứ gì Đà Lạt mới có hồ Than Thở mà ngay cả Hà Nội cũng có rất nhiều hồ than thở!

q1HD97aI.jpgPhóng to

Chỉ có điều hồ Than Thở ở Đà Lạt là danh lam thắng cảnh, được gìn giữ và bảo vệ còn hồ than thở ở Hà Nội lại là những cái hồ đang ngày đêm “than thở” vì bị làm “thịt”.

Rất nhiều hồ như hồ Nhân Chính, hồ Giáp Nhị, hồ Linh Quang, hồ Mé... đã và đang than thở vì bị lấn chiếm nhưng “than thở” mạnh nhất hiện nay là hồ Hào Nam ở quận Đống Đa.

Hồ này trước đây rất rộng nhưng bây giờ chỉ to bằng vài vũng trâu đằm. Người dân tứ xứ và cả những tay “anh chị” đã thi nhau đến đây để lấp hồ, dựng nhà sinh sống. Ngay cả những người dân sống ở quanh hồ cũng tìm mọi cách để lấn chiếm, đầu tiên là họ đổ rác hoặc mua hẳn đất về lấp hồ rồi trồng cây lên đó, thế là biến hồ thành đất nhà mình!

Sau đó họ bán trao tay cho người khác, người khác lại lấp, lại lấn chiếm hồ bán cho người khác nữa, cứ thế hồ Hào Nam ngày càng bị teo tóp từ “hào” biến thành “xu”.

Ngoài tiếng thở mạnh của hồ Hào Nam còn có tiếng thở não lòng của hồ Văn nổi tiếng thuộc khu di tích văn hóa lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Người ta lấn chiếm hồ, di tích văn hóa làm nhà, làm cửa hàng buôn bán khiến cho chính quyền đang phải đau đầu để giải tỏa.

Vì hồ ở Hà Nội bị biến thành hồ “than thở” nhiều nên không những góp phần làm mất đi vẻ đẹp tao nhã của Hà Nội mà còn là thủ phạm gây nên ngập úng về mùa mưa và sự ngột ngạt, nóng bức về mùa hè. Chỉ có những kẻ lấn chiếm là được lợi còn người dân Hà Nội thì cũng theo hồ mà than thở!

ssdlM2TW.jpgPhóng to

Một buổi chiều chủ nhật, tôi và cô bạn gái lững thững vào công viên bách thảo, để mong hứng chút gió mát, vì Hà Nội đang mùa nóng nực mà bách thảo vốn nhiều cây xanh. Đã hai năm nay không qua lại đó mà chao ôi bao sự đổi thay.

Này nhé, ngoài những đôi “yêu yếm” nhau dưới những gốc cây xanh như thường lệ thì giờ đây nhiều đôi nằm xuống với đủ tư thế, nằm cạnh nhau, nằm chồng lên nhau, người nằm người tựa, nghiêng ngã cả những bãi cỏ xanh. Những đôi nằm toàn mười tám đôi mươi, có khi họ là sinh viên, học sinh, tình nhân,... Nói chung là nam nữ ở độ tuổi rạo rực sắc xuân.

Đến đây, các anh chị mặc sức mà thương nhau, chẳng biết trời đất chi nữa, nhiều đôi tự nhiên đến là sợ, cứ như cái công viên này sinh ra chỉ để dành cho hai người. Điều đáng nói, đấy là ở giữa thanh thiên bạch nhật. Vào ban đêm thì không biết, chắc cơ sự còn đa dạng hơn nhiều.

Từ trước đến giờ, công viên bách thảo được tiếng là công viên xanh, sạch, an ninh trật tự nhất ở Hà Nội, nhưng giờ đây nó đã khác, phải chăng nó cũng được hiện đại hóa theo thời gian? Quả thật, ở Hà Nội đã lâu nhưng một chiều nay tôi mới phát hiện ra công viên “nằm”!

VŨ NĂNG TĨNH (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên