04/05/2004 15:23 GMT+7

Hà Nội 36 kiểu ngủ trưa

VŨ NĂNG TĨNH (Hà Nội)
VŨ NĂNG TĨNH (Hà Nội)

TTC - Buổi trưa chỉ cần đảo qua vài phố cũng đã có thể “chiêm ngưỡng” 101 kiểu ngủ trưa lộ thiên của người Hà Nội.

j7IOiurs.jpgPhóng to
TTC - Buổi trưa chỉ cần đảo qua vài phố cũng đã có thể “chiêm ngưỡng” 101 kiểu ngủ trưa lộ thiên của người Hà Nội.

Kiểu ngủ trưa đa dạng nhất là của những người dân tỉnh lẻ lên Hà Nội kiếm việc. Buổi sáng họ tỏa ra đi làm, buổi trưa sau bữa cơm bụi hay cái bánh mì, họ lăn ra vỉa hè, mái hiên, gốc cây hay ghế đá đánh một giấc.

Kiểu ngủ co quắp, bất cần đời là kiểu ngủ của những kẻ nghiện hút; thậm chí có kẻ ngủ ngay tại bục giao thông, trước mắt của hàng ngàn người qua lại! Còn kiểu ngủ nằm tênh hênh trên ghế bố hay giường xếp dưới gốc cây trên vỉa hè là kiểu ngủ của những quí ông, quí bà có nhà ở ngay đấy nhưng do nhà chật nên mượn tạm tí vỉa hè!

Quãng 12g30 đến 14g, khi đi qua một cái quán nước hay tạp hóa nào đó, thấy các cô gật đầu, xin chớ tưởng là họ đon đả mời chào mà là họ đang gà gật đấy!

Muốn chứng kiến kiểu ngủ tình cảm, xin mời vào các công viên. Từng đôi ôm nhau trên ghế đá không biết họ ngủ hay thức? Có đôi lãng mạn, nàng thì nằm vào lòng chàng, chàng quạt cho nàng ngủ, hay chàng nằm vào lòng nàng còn nàng thì nhổ tóc bạc cho chàng.

Kiểu ngủ sởn tóc gáy là của dân xe ôm, để tránh cảnh bị ôm xe, các tài xế gối đầu trên yên xe còn chân thì đặt lên tay lái. Lỡ mơ thấy vợ đánh ghen, co chân chạy thì thôi rồi đời xe ôm!

Thành phố Hải Phòng vừa làm lễ thông xe kỹ thuật cho tuyến đường mới Ngã Năm - sân bay Cát Bi, một công trình mà theo đánh giá của giới chuyên môn là hiện đại vào bậc nhất Việt Nam.

Để con đường nổi tiếng hơn, các nhà chuyên môn đã cho nó “kết giao” với một ông anh cũng rất nổi tiếng, đó là Quốc lộ 5.

Có điều, ở cái ngã tư này không đèn xanh đèn đỏ, không vòng xuyến, không cầu vượt mà cũng chẳng hầm chui, mạnh ai nấy đi vì cả hai cùng “hiện đại” và cùng là đường cao tốc.

Chính vì sự thiếu nhường nhịn ấy mà chưa đầy một tháng, số vụ va, quệt xảy ra tại ngã tư này đã lên đến con số vài chục. Chắc là do chỉ mới va quệt chưa có mạng nào “ra đi”, nên các nhà quản lý vẫn bình chân như vại, chờ ngày cắt băng khánh thành.

Dư luận rất mong thành phố xây dựng ngay một cây cầu vượt tại nút giao thông này, có nó còn làm đẹp thêm cho thành phố. Nó thế mà lại rẻ, chưa bằng 1/2 tiền lãi ngân hàng do tiến độ thi công ì ạch của tuyến đường.

VŨ NĂNG TĨNH (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên