Tôi sẽ trao cho bạn chính tôi". Bình thường, sẽ "bốp" ngay: "Mấy đứa này rảnh quá!". Tự nhiên thấy như được chia sẻ. Cứ như tụi bạn biết mình đang cô đơn. Cứ như tụi bạn biết mình đang muốn khóc. Cứ như biết mình đang cần những lời động viên như thế này... Trái tim dần bớt mềm yếu.
Khi khác nhận được tin nhắn của nhóc em trai lớp 8: "Chúng ta sẵn sàng nổi nóng khi ai đó vô tình làm văng sình lên áo, nhưng lại hồn nhiên quăng một bịch rác ra đường. Một sợi tóc cháy nắng làm ta băn khoăn mãi chuyện đi tiệm nào dưỡng tóc, trong khi tóc mẹ bạc cả mái đầu ta lại chẳng hay... Và kết thúc: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!". Đọc xong, suy nghĩ, trầm tư, chợt cười: "Thằng nhóc con này, hôm nay còn dạy đời người lớn nữa chứ!"... Trái tim mình như được nới rộng ra thêm.
Thế là click chuột, gửi những dòng tin nhắn này đến mấy đứa bạn. Biết đâu, có những lúc trống rỗng lòng, khi đọc, tụi bạn lại thấy được vực dậy bởi những lời động viên!
Áo Trắng số 25 (ra ngày 1-06-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận