02/08/2009 04:01 GMT+7

Giấu đầu lòi đuôi

C.M  
C.M  

TTC - Túng tiền, Dương Văn Khang mang chiếc điện thoại “cùn” của mình đến tiệm cầm đồ của anh Nguyễn Xuân Kha (ngụ Gò Vấp) để cầm.

avlQ6KoV.jpgPhóng to

Tuy nhiên, khi nhìn thấy vật này, anh Kha đã buột miệng “cho tao còn không thèm nữa là cầm”. Bỏ về nhưng vẫn ấm ức bởi câu nói này, lại thấy anh Kha ở nhà một mình, Khang nảy sinh ý định quay lại đâm anh Kha rồi cướp tài sản. Chuẩn bị một con dao, mua một đôi bao tay, Khang quay lại thấy anh Kha đang nằm liền xông vào đâm liền mấy nhát. Tại phiên tòa, Khang bị truy tồ về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- Tại cơ quan điều tra bị cáo nhận là đem đôi bao tay để khi cướp tài sản xong không để lại dấu vết phải không?

- Không, bị cáo mang theo bao tay vì hàng ngày đi lượm ve chai vẫn mang mà.

- Thế còn dao?

- Cũng vậy ạ, bị cáo đi làm là mang theo. Bị cáo không có ý định giết anh Kha...

- Ý định nằm ở trong đầu bị cáo ai mà biết được. Người ta nhặt ve chai từ 4-5 giờ sáng còn bị cáo lại đi lúc 11 giờ trưa như thế còn gì mà nhặt? Đi nhặt ve chai sao không thấy mang theo bao tải mà chỉ mang bao tay và dao? Thế bao tay đó cũ hay mới?

- Dạ mới nguyên.

- Uhm, bao tay mới nguyên mà bảo thường ngày vẫn đeo đi nhặt ve chai? Bị cáo đừng quanh co nữa, ngày hôm đó bị cáo chuẩn bị dao, bao tay để cướp tài sản, nếu nạn nhân chống cự thì đâm luôn đúng không?

- Dạ... Ngày 12-6, TAND TP.HCM tuyên phạt Khang 10 năm tù.

vT35znv7.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 384 (ra ngày 15-7-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

C.M  
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên