04/03/2007 03:06 GMT+7

Giải thưởng Oscar: cũng phải chờ tới lượt

HIẾU TRUNG (Theo AP, Reuters)
HIẾU TRUNG (Theo AP, Reuters)

TT - Theo các chuyên gia điện ảnh, không thể phủ nhận The departed (Người quá cố) của đạo diễn tài danh Martin Scorsese, vừa đoạt giải Oscar 2007 phim xuất sắc nhất, là một siêu phẩm điện ảnh vừa có giá trị nghệ thuật, vừa mang tính giải trí cao.

w1HBKMqB.jpgPhóng to
Elizabeth Taylor trong bộ phim Butterfield 8 giúp bà giành tượng vàng Oscar - Ảnh: IMDB
TT - Theo các chuyên gia điện ảnh, không thể phủ nhận The departed (Người quá cố) của đạo diễn tài danh Martin Scorsese, vừa đoạt giải Oscar 2007 phim xuất sắc nhất, là một siêu phẩm điện ảnh vừa có giá trị nghệ thuật, vừa mang tính giải trí cao.

Cũng không ai có thể nói rằng Scorsese không xứng đáng nhận giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, giải thưởng điện ảnh hàn lâm Mỹ đầu tiên của ông sau sáu lần được đề cử (giải đạo diễn).

Nhưng đó chỉ là biểu hiện của một qui luật bất thành văn trong lịch sử Oscar: đôi khi người ta cũng phải chờ đến lượt của mình, như giáo sư điện ảnh Jonathan Knutz thuộc ĐH Los Angeles khẳng định. Đối với nhiều nhà bình luận, giải thưởng năm nay thực chất là sự ghi nhận muộn cho những hào quang trong quá khứ của Scorsese.

Trên thực tế, The departed còn kém xa những kiệt tác của chính ông như Raging bull (1981) hay Goodfellas (1991), hai bộ phim mà Scorsese bị tuột giải Oscar đạo diễn cho các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Robert Redford (với Ordinary people) và Kevin Costner (với Dance with wolves).

Những trường hợp như Martin Scorsese không hiếm. Bette Davis (1908-1989) từng không được đề cử giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn đầy cảm xúc trong Of human bondage (1934) để rồi giành tượng vàng với Dangerous (1935), bị các nhà phê bình chê là “nhạt nhẽo”. Elizabeth Taylor mất Oscar với Cat on a hot tin roof (1959), để hai năm sau nhận giải với Butterfield 8, bộ phim mà chính bà cũng chê bai. Al Pacino từng bảy lần được đề cử giải nam diễn viên chính với những kiệt tác như Bố già I, II trong suốt hai thập niên 1970 và 1980, nhưng mãi đến năm 1993 mới đoạt giải với Scent of a woman.

“Họ (ban giám khảo Oscar) chẳng hề bỏ phiếu cho tác phẩm xuất sắc nhất của năm - nhà báo Tom O’Neil của trang web theenvelope.com so sánh một cách hài hước - Đó chỉ đơn thuần là việc phân phát những cái ôm”. Những người hâm mộ lo lắng về việc các kiệt tác thật sự bị bỏ qua hẳn sẽ được an ủi khi nghe câu chuyện về bức thư của nữ diễn viên huyền thoại Katharine Hepburn gửi cho Audrey Hepburn khi Audrey không được đề cử giải nữ diễn viên chính với My fair lady (1964): “Đừng lo lắng - Katharine Hepburn viết - một ngày nào đó cô sẽ nhận giải với một vai diễn kém hơn”.

HIẾU TRUNG (Theo AP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên