![]() |
Ngẩn ngơ cánh bướm giữa rừng
Mới 6 giờ sáng, ông Mười Vui đã chuẩn bị xong mọi thứ. Vượt qua 41km, chúng tôi dừng chân tại một cánh rừng thuộc xã Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc). Vẻ già nua của một ông lão 77 tuổi biến đâu mất khi ông Vui cầm vợt tung tăng đi ngược theo con suối vô rừng. “Trời lạnh nên bướm dậy trễ”- ông giải thích.
![]() |
Ngồi “chờ thời” khoảng nửa giờ thì một cánh bướm khác xuất hiện. Ông bèn cầm vợt lao ra, nhanh và dũng mãnh như một chiến binh, quơ liên tục ba động tác mới bắt được bướm. Chỉ bằng vài thao tác nhỏ quen thuộc, chú bướm đã được ép nguyên vẹn vào một mảnh nilông trơn: “Ép bướm mà để rớt phấn hay mẻ cánh thì chẳng còn giá trị”.
Đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Viết Vui trở lại với rừng sau hơn ba tháng kể từ ngày con trai ông vĩnh viễn ra đi do bệnh tật hiểm nghèo...
Bảo tàng bướm trên căn gác xép
Năm 18 tuổi, chàng trai Nguyễn Viết Vui bắt đầu làm quen với “nghề” làm tiêu bản thú. Hồi đó, thầy Henri de Monestrol đã già lắm nên không thể cầm tay chỉ việc mà bắt cậu học trò tự mày mò làm theo sách hướng dẫn bằng tiếng Pháp, đến khi ra được sản phẩm mới chỉ dẫn cặn kẽ thêm.
![]() |
Ảnh Huy Phong |
Làm một tiêu bản bướm theo cách của ông Vui nhanh nhất cũng mất một tuần, có khi tới vài tháng với đủ các công đoạn: tiêm thuốc, căng cánh, hong khô... Ông bảo nếu biết cách làm và làm kỹ lưỡng, có thể lưu giữ cánh bướm nguyên vẹn tới hàng trăm năm. Không chỉ lặn lội vô rừng tìm bướm, ông Vui còn miệt mài bên trang viết: “Bướm ở VN phong phú lắm, lâu lâu lại thấy xuất hiện một con lạ, sưu tầm mãi cũng không hết. Tôi muốn mọi người Việt Nam biết nước mình có một tài nguyên bướm”. Ông bảo mỗi loài bướm có tính nết riêng, có con thích vùng nắng nóng, có con thích sống trong bóng râm, con thích bay cao, con thích bay thấp, có con rất lí lắc, có con lại chúa yểu điệu...
Trong căn gác xép bên dòng Cà Ty, mỗi ngày ông Mười Vui lại mang ra ngắm nghía hàng ngàn cánh bướm sặc sỡ sắc màu như không biết chán. Cửa hiệu bán bướm của ông (40 Trưng Trắc, Phan Thiết) thi thoảng lại đón tiếp những người khách lạ từ các nước Nhật, Pháp, Nga... Họ đến để bổ sung cho bộ sưu tập còn thiếu những cánh bướm nhiệt đới đẹp mê hồn. Tuy tuổi cao tóc bạc nhưng ông vẫn ước mong có được những chuyến đi xa sưu tầm bướm. Ông mơ về một bảo tàng bướm tại quê nhà để có thể góp tay bảo vệ và giới thiệu tài nguyên bướm quốc gia, như người Pháp đã từng làm hàng trăm năm trước...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận