13/06/2005 21:30 GMT+7

Gia Huy: Kỷ niệm nào buồn

TR.N
TR.N

TTO - Nam ca sĩ hải ngoại Gia Huy trở về quê hương đã kết hợp với trung tâm băng nhạc Rạng Đông để sản xuất và phát hành album Kỷ niệm nào buồn vào tháng 6-2005.

09A8HoLD.jpgPhóng to
Gia Huy & CD Kỷ niệm nào buồn
TTO - Nam ca sĩ hải ngoại Gia Huy trở về quê hương đã kết hợp với trung tâm băng nhạc Rạng Đông để sản xuất và phát hành album Kỷ niệm nào buồn vào tháng 6-2005.

Album gồm chín ca khúc chủ đề tình yêu và quê hương. Chất giọng trầm ấm của Gia Huy được thể hiện qua các ca khúc Nắng lên xóm nghèo (Phạm Thế Mỹ), Trăng sơn cước (Văn Phụng), Huế thương (Xuân Anh), Thuyền và biển... Bài Mẹ tôi (Nhị Hà), Nơi cuối nỗi cô đơn (Hà Dũng) là những bản nhạc đậm đà trữ tình và lắng đọng, gây chú ý trong album.

Người nghe được hòa vào giai điệu thân quen từ rất lâu: "Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai...". Đây là bài hát mà Gia Huy thể hiện thành công nhất trong đĩa nhạc mới này.

TR.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên